Mới đây, Liên Hợp Quốc đã công bố danh sách hơn 93.000 người Syria thiệtmạng do các cuộc xung dột đẫm máu xảy ra liên tiếp ở quốc gia Hồi giáo này. Như vậy, từ tháng 11/2012 đến nay, con số thương vong đã tăng lên 30.000 người.
Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết thêm, kể từ tháng 7 năm 2012, từ khi hai thành phố lớn nhất Damascus và Aleppo bị cuốn vào bạo lực, mỗi tháng lại có ít nhất 5.000 người bị chết. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc tin rằng con số này vẫn còn thấp, nhiều trường hợp thương vong không được báo cáo đầy đủ. Trong đó, trên 80% số những người thiệt mạng là nam giới và hơn 1.700 trẻ em dưới 10 tuổi.
Ít nhất 93.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột
Theo đó, đã có trường hợp nhiều trẻ em bị tra tấn và xử tử, toàn bộ gia đình, bao gồm cả trẻ sơ sinh bị tàn sát, người dân bị giết, bị thương, đang bị giam giữ hoặc bị tra tấn. Quân đội Syria còn tra tấn những trẻ em bị nghi ngờ có liên kết với các nhóm nổi dậy. Lực lượng chính phủ và phiến quân còn sử dụng nam và nữ làm máy bay ném bom tự sát hoặc lá chắn sống.
Số liệu trên của Liên Hợp Quốc cho thấy rằng cuộc xung đột Syria đến nay là cuộc nổi dậy đẫm máu và lâu dài nhất nhất Ả Rập. Ngay cả ở đỉnh cao của các phe phái đổ máu tại Iraq vào năm 2006, số lượng người thiệt mạng hàng tháng chỉ cũng chỉ hơn 3.000 người.
Báo cáo OHCHR cho biết những con số thương vong lớn nhất đã được ghi nhận trong các nông thôn như: Damascus (17.800 trường hợp tử vong), Homs (16.400), và Aleppo (11.900). Danh sách này được biên soạn sử dụng bộ dữ liệu từ tám nguồn khác nhau, bao gồm cả số liệu từ chính phủ Syria và các nhóm hoạt động. Mỗi nạn đã được xác định đầy đủ tên của nạn nhân, cũng như ngày và địa điểm của cái chết.
Trẻ em chiếm số lượng lớn trong tổng số thương vong.
Cũng trong ngày thứ Năm, đạn súng cối đã làm loạn sân bay Damascus, buộc các chuyến bay đến và đi bị chậm chễ và gián đoạn. Quân nổi dậy Syria đã cố gắng để nắm bắt các sân bay nằm ở vùng nông thôn phía đông Damascus, khu vực này đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong những tháng gần đây.
Bà Pillay - phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc nói: "Thường dân đang phải chịu ảnh hưởng nặng của bạo lực, việc tấn công bừa bãi đang tàn phá toàn bộ các thị trấn và thành phố lớn, cũng như các làng xa xôi hẻo lánh". OHCHR kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trước khi hàng chục nghìn người bị chết hoặc bị thương.
An Nguyên