Ở lượt trận cuối cùng bảng E Euro 2016 , ĐT Cộng hòa Ireland xuất sắc đánh bại Italia với tỉ số 1-0, qua đó, giành quyền vào chơi vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Bàn thắng muộn mà Robbie Brady ghi được (phút 85) dĩ nhiên khiến Cộng hòa Ireland vỡ òa vì sung sướng. Khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, HLV Martin O’Neill và Roy Keane ôm nhau trong nước mắt.
Điều đáng nói là đối thủ của họ, thủ thành Italia – Gianlugi Buffon ngay lập tức cũng chạy lại ăn mừng, mặc kệ cho các đồng đội rầu rĩ.
Buffon gây tranh cãi khi ăn mừng cùng đối phương.
Hành động của người gác đền đang thuộc biên chế CLB Juventus gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người lên tiếng chỉ trích, coi đây là cách hành xử thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, số khác lại khẳng định, Buffon chỉ đơn giản muốn chúc mừng một cách fai-play, nhất là trong bối cảnh Italia vốn đã chắc suất đầu bảng trước khi trận đấu diễn ra.
Tại vòng 16 đội, Cộng hòa Ireland sẽ chạm trán chủ nhà Pháp, trong khi Italia gặp ĐKVĐ Tây Ban Nha.
Trần Anh