Cơ duyên nào đưa Jun đến với 365?
Ngày trước, Jun đang là sinh viên năm III trường ĐH Kinh Tế TPHCM. Tuy là học kinh tế nhưng Jun vẫn dành nhiều thời gian cho sở thích của mình lúc rảnh rỗi, đó chính là làm người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen lúc đó như: Hoa Học Trò, Mực Tím, VTM, v.v…! Nhờ vậy nên Profile của Jun cũng được nhiều công ty nắm giữ.
Một buổi chiều nọ, sau khi đi học về Jun nhận được một cuộc gọi điện thoại từ anh Tâm (bây giờ là quản lý của 365), anh bảo công ty chị Ngô Thanh Vân đã mở một cuộc casting nhằm tìm kiếm 5 thành viên cho một nhóm nhạc.
Sau nhiều tuần suy nghĩ, Jun đã quyết định đến tham gia. Lúc được chị Vân chọn rồi, Jun đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đến với 365. Thứ nhất Jun phải bỏ học để tham gia, thứ hai Jun phải bỏ nhà! (cười). Bởi lẽ chị Vân muốn 365 ở chung với nhau một nhà trong suốt quá trình hoạt động. Mặc dù, bố của Jun không đồng ý nhưng do thấy Jun quá đam mê nên đã chiều theo.
Cho đến bây giờ, Jun vẫn không hối tiếc về quyết định của mình.
.
Nói về 365, Jun chia sẻ điều gì với độc giả của báo Người đưa tin?
365 có thể nói là gia đình thứ hai của Jun. Là những người bạn, những người đồng nghiệp, những người anh em mà Jun tin chắc rằng sau này dù ở bất cứ nơi đâu, mình sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được ai thay thế họ. Dù rằng 4 người ai cũng có nhiều khuyết điểm, đôi lúc đáng ghét lắm nhưng tất cả đều đã học cách chấp nhận để cùng nhau đi chung một con đường. Chẳng phải gia đình là như vậy sao?
Trong mắt Jun, các thành viên còn lại của 365 là người thế nào?
Isaac là người Jun thân nhất. Anh ấy là một thủ lĩnh tài năng và đáng khâm phục. Jun chưa bao giờ hết tự hào về leader này của nhóm 365. Lúc nào có anh ấy, Jun cũng đều rất yên