Justin Bieber lẽ ra đã có thể ăn mừng màn ra mắt thành công của album Purpose của mình, nhưng cuộc khủng bố Paris đã cướp đi một người bạn thân thiết của Justin.
Thomas Ayad là một trong những quản lý điều hành của tập đoàn Universal Music Group (UMG) và là quản lý của hãng đĩa Mercury Labels. Thomas được xác nhận là một trong số 89 người thiệt mạng trong ngày thứ Sáu (ngày 13/11) vừa qua trong cuộc tấn công của IS vào nhà hát Bataclan. Khi đó anh đang làm việc cùng với ban nhạc Eagles of Death Metal trong buổi biểu diễn.
Thomas Ayad là một thành viên cùng công ty với Justin và đã cộng tác với anh chàng ca sĩ này kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát. Justin đã bày tỏ cảm xúc tiếc thương của mình trên Twitter rằng, cho đến giờ phút này anh vẫn không tin đã mất đi người bạn thân thiết của mình trong thảm kịch khủng khiếp ở Paris.
Justin trong buổi ra mắt album mới của mình.
"Anh ấy là một phần của ekip làm việc trong nhiều năm qua. Ước gì tôi sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để cảm ơn anh ấy. Tôi hiểu ra một điều rằng chúng ta nên biết trân trọng những người thân bên cạnh mình khi chúng ta còn được bên họ mỗi ngày. Cảm ơn Thomas vì tất cả mọi điều tốt đẹp nhất mà anh đã làm cho tôi. Gia đình, bạn bè và tất cả mọi người sẽ luôn cầu nguyện và nhớ đến anh."
Vào buổi ra mắt album đúng ngày xảy ra thảm kịch, Justin đã ngừng lại buổi trình diễn và bật khóc khi cầu nguyện cho 129 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Hành động của Justin đã khiến cho người hâm mộ không khỏi xúc động.
K.L