Câu chuyện bắt “yêu râu xanh mặc quần xì đỏ” đến nay hẳn vẫn là một bài học về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm... Ban chuyên án ĐB 99 thông qua hình ảnh phác thảo chân dung “yêu râu xanh mặc quần xì đỏ” của họa sỹ Võ Tấn Thành đã có “cơ sở” để phát hiện, truy bắt đối tượng của chuyên án về quy án. Thực tế, không ít lần lực lượng điều tra “chạm mặt” với “yêu râu xanh” trong đêm, từng huy động hàng trăm người vây bắt, nổ 12 phát súng, nhưng hắn vẫn ngoan cố lẩn trốn trong rừng rồi tẩu thoát.
Thượng sỹ Nguyễn Hữu Vinh lúc bắt “yêu râu xanh” Phó Văn Chính năm 1999.
Bắn 12 phát súng chỉ thiên, tên tội phạm cáo già vẫn tẩu thoát
Do thủ phạm chuyên gây án về đêm, nên mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng Ban chuyên án ĐB 99 vẫn chú trọng đến biện pháp tuần tra kiểm soát là hơn cả. Thông qua nhận định đối tượng có thể vẫn tiếp tục quay lại gây án, Ban chuyên án thống nhất chọn địa bàn xã Tam Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) là trọng điểm số một và hai địa bàn xã Phước Thái, Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), là 2 trọng điểm giáp ranh của 2 huyện.
Theo phân tích của Ban chuyên án ĐB 99, sở dĩ chọn xã Tam Phước là địa bàn đối tượng gây án vụ đầu tiên (cách thời điểm đó khoảng một năm – PV), bởi đánh giá đối tượng có nhiều khả năng có mối quan hệ ở Tam Phước. Mặt khác, ở địa bàn xã Tam Phước còn có trạm thu phí giao thông trên QL51, nếu đối tượng gây án trên địa bàn này thì bắt buộc đều phải đi qua trạm.
Chính vì nhận định này, Ban chuyên án ĐB 99 đã chỉ đạo Công an huyện Long Thành, Công an huyện Tân Thành và cảnh sát hình sự 2 tỉnh đặc biệt lưu ý đến địa bàn này. Ban chuyên án xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng mai phục, câu nhử ở 9 địa điểm thuộc 2 xã Phước Thái và Mỹ Xuân. Đồng thời chỉ đạo tăng