Ngày 18/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Phạm Công Tín (SN 1994), Nguyễn Đức Anh (SN 1994), Nguyễn Văn Phú (SN 1992, cùng ngụ tại TP.HCM) về cùng tội Giết người.
Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 1h ngày 29/11/2015, chị Lê Hiếu T. (nhân viên một quán nhậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM) được một người bạn đến rủ đi ăn. Lúc này, anh Trần Trung Đ., quản lý của quán không cho chị T. đi vì đang trong giờ làm việc.
Vì điều này, Đ. và chị T. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, chị T. xin nghỉ việc. Khi nghỉ việc, T. đem chuyện mâu thuẫn kể cho Nguyễn Văn Phú, cũng là nhân viên phục vụ một quán ăn nghe.
Nghe T. kể, Phú muốn ra oai với bạn gái nên rủ hai người bạn khác là Nguyễn Đức Anh và Phạm Công Tín đi tìm gặp anh Đ. để giải quyết mâu thuẫn.
Khoảng 23h cùng ngày, Phú chở T., còn Đức Anh chở Tín đi trên hai xe gắn máy đến gặp Đ.. Vì quán còn đông, Đ. nói các thanh niên đến tìm mình ra quán khác nói chuyện. Khi vừa ra khỏi quán, anh Đ. bị Tín tát vào mặt nên đánh lại. Ngay lập tức, Phú và Đức Anh cùng lao vào đánh hội đồng.
Lúc này, Đức Anh mở cốp xe lấy một con dao bấm đưa cho Tín đâm một nhát vào lưng anh Đ. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được người dân đưa cấp cứu kịp thời, nhưng nạn nhân vẫn tử vong vào tối 30/11. Sau khi gây án, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.
Với hành vi này, các bị cáo bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt Tín mức án từ chung thân. Hai bị cáo còn lại là Anh và Phú cùng bị tuyên mức án 15 năm tù về tội Giết người.
Cho rằng bản án quá nặng nên bị cáo Phú, Tín kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện gia đình bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Phú không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên kêu oan. Tuy nhiên, sau đó, Phú thừa nhận tội. Bị cáo Tín cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin lỗi gia đình người bị hại, đồng thời xin pháp luật khoan hồng, giảm cho một phần hình phạt.
Có mặt tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị H., mẹ nạn nhân Đ. xin tòa giảm án cho các bị cáo. Dù xin giảm án cho các bị cáo, nhưng nhiều lần bà bật khóc. Hỏi bà Hường sao lại khóc nhiều, bà nói nhớ và thường con.
“Nhìn các bị cáo trạc tuổi con mình, tôi nhớ con lắm. Các bị cáo dù đang đối diện mức án cao nhưng dù sao vẫn còn được sống, còn con tôi thì…”, bà nói rồi bật khóc nức nở.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.
Cuối cùng, HĐXX quyết định bác kháng cáo của Phú và Tín, bác kháng cáo của đại diện bị hại; tuyên bố các bị cáo Phú, Tín và Anh phạm tội Giết người; tuyên phạt bị cáo Phú, Anh cùng mức án 15 năm tù, bị cáo Tín mức án chung thân.
Công Thư