Một số em học sinh bị kẻ lạ mặt sàm sỡ ở nhà vệ sinh
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin chiều ngày 14/3, ông Phùng Quốc Nam – Phó trưởng công an xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 13h30 ngày 24/2/2016, công an xã nhận được tin báo của bà Lê Thị Thu Hà – Hiệu trưởng Trường tiểu học cơ sở Đồng Thái có một kẻ lạ mặt vào phòng vệ sinh của học sinh nữ.
"Thấy người này có biểu hiện nghi vấn, bảo vệ nhà trường đã mời vào văn phòng nhà trường làm việc. Tại đây, hắn quanh co, che giấu danh tính và bảo “vào chơi, lai con đi học”... Cũng trong lúc đó, cô giáo Oanh – giáo viên lớp 2B của trường đã xuống báo cáo em P.T.N.M. (học sinh lớp 2B) đã bị một kẻ lạ mặt sàm sỡ trong lúc đi vệ sinh, khiến em bị chảy máu vùng kín. Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo vụ việc đến công an xã”, ông Phùng Quốc Nam thuật lại.
Nhà vệ sinh, nơi xảy ra vụ việc.
Ông Nam cho biết thêm: “Sau đó, công an xã đã có mặt kịp thời và đưa kẻ lạ mặt này về trụ sở để làm việc. Trong quá trình làm việc, đối tượng khai nhận là Đào Duy Đông (SN 1988, trú tại xã Vạn Thắng, Ba Vì) và thừa nhận hành vi đồi bại với em P.T.N.M. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công an xã đã báo cáo đến lãnh đạo Công an huyện Ba Vì để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền”.
Tại trụ sở Đông khai nhận, vào ngày 1/12/2015, hắn đã lẻn vào khu nhà vệ sinh nữ của trường sàm sỡ 3 em học sinh.
Đông khai, khi đi qua trường, trong đầu thấy thích nên đến gần nhà vệ sinh nữ... để rình rồi ra tay với các em. Đông chọn Trường tiểu học cơ sở Đồng Thái vì từ trường cách nhà chừng 2km, ở đây không có người quen nên không lo bị phát hiện.
Hiệu trưởng bảo bí mật theo dõi để bắt… kẻ biến thái (?!)
Điều đáng nói, nhà trường không báo cáo sự việc đến UBND