Theo tài liệu cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh thu thập được, năm 1995 Lê Thị Hà bị một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Sở, người Lạng Sơn lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng. Quá trình sinh sống tại Trung Quốc, Hà có quen và nhận một người phụ nữ đã đứng tuổi tên Mùi làm mẹ nuôi. Bà Mùi rủ rê, bảo Hà rằng ở Việt Nam có nhiều con gái xinh, Hà về đem sang đây bán để họ lấy chồng Trung Quốc thì bà sẽ cho tiền.
Năm 1998, Hà về nước nhưng sống cuộc đời lang thang không có nơi ở ổn định. Cuộc sống của Hà vô cùng khó khăn, bần hàn. Không có tiền tiêu xài cá nhân, Hà nhớ lại lời dặn của bà mẹ nuôi bên Trung Quốc và nảy sinh ý định lừa bán các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng.
Nghĩ là làm, vào tháng 4/2013, Hà làm quen và dụ dỗ chị Đ.T.N (SN 1983), trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn xuống Thái Nguyên để bán cà phê. Do quá tin tưởng, chị N. đã đi theo Hà, dẫn theo cả cô con gái sinh năm 2002. Thấy chị N. mắc mưu, Hà từng bước đưa chị N. vào tròng.
Tạo lòng tin với các cô gái trẻ, Hà đã bán họ qua biên giới lấy tiền tiêu xài (Hình minh họa).
Hà thuê xe ôm rồi bắt xe khách đưa hai mẹ con chị N. xuống Thái Nguyên, thuê một nhà trọ để ngủ một hôm. Sáng hôm sau, Hà nói dối quanh để lừa hai mẹ con tiếp tục đón xe khách lên huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.
Tại đây, Hà thuê đò đưa hai mẹ con chị N. qua sông, sang địa phận huyện Long Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) rồi tiếp tục đón xe đến nhà bà Mùi – người Hà nhận làm mẹ nuôi khi ở Trung Quốc. Sau đó, bà Mùi bán hai mẹ con chị N. cho một người đàn ông Trung Quốc rồi trả công cho Hà khoảng 2,2 triệu đồng.
Sự việc diễn ra trót lọt, thấy việc lừa các cô gái quá dễ dàng nên Hà quay trở về Việt Nam, tiếp tục làm quen và dụ dỗ chị N.T.M (SN 1986), cũng trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Để tránh bị p