Giữa tháng 9, tin tặc đã đột nhập vào máy chủ của báo điện tử Người Đưa Tin, thực hiện những đòn tấn công hiểm độc với ý đồ huỷ diệt tờ báo. Chúng đã xóa đi nhiều dữ liệu tin bài mà các phóng viên dày công thực hiện.
Chúng ta có thể thấy, thời gian vừa qua, vấn đề về môi trường và sự liên quan đến một doanh nghiệp mang tên “Formosa” là “điểm nóng” trên mọi trang báo.
Mặc dù ngay sau khi có kết luận chính xác về những ảnh hưởng tiêu cực mà Formosa gây ra cho vùng biển miền Trung (Việt Nam), Ban lãnh đạo Công ty này đã thành khẩn xin lỗi người dân. Nhưng… hành động của họ ngay sau đó có vẻ không thành khẩn chút nào.
Các phóng viên (PV) báo Người Đưa Tin đã không quản ngại hiểm nguy, thâm nhập hiện trường và phát hiện nhiều sai phạm trong vấn đề xử lý rác thải của chính đơn vị này. Sự kiện đó đã gây tiếng vang khắp cả nước, khiến tờ báo này ngày càng khẳng định được tiếng nói và vị trí của mình trong lòng độc giả. Nhưng có lẽ, cũng vì chính sự kiện đó mà tờ báo này gặp phải một phen lao đao.
Là một độc giả trung thành của tờ báo, tôi nhận thấy ngay sau loạt bài điều tra chấn động về vấn đề môi trường, báo Người Đưa Tin liên tục bị gián đoạn truy cập nhưng chỉ ở mức độ nhẹ. Cho đến tuần trước, khi cả hệ thống báo của Hội Luật gia bị tấn công, tôi đã cảm thấy đó không còn là sự “trùng hợp” ngẫu nhiên hay một cuộc "dạo chơi" của những "người rỗi việc" nữa.
Sau gần một tuần vừa “phòng”, vừa “chống” lại sự tấn công dữ dội của tin tặc, báo Người Đưa Tin trở lại với độc giả. Nhưng điều lạ kì là ngay sau khi tờ báo này đăng bài viết về việc 500 người dân gửi đơn kiện Formosa, thì tờ báo lại bất ngờ bị chặn truy cập.
Đương nhiên, chẳng ai biết rõ “kẻ đứng sau vụ này”. Những độc giả như chúng tôi chỉ biết dùng “cảm giác” của mình hay những kinh nghiệm cá nhân đã đúc kết được để cảm nhận sự mờ ám đó và bày tỏ nỗi niềm, sẻ chia với quý báo. Có lẽ quý báo đã “rút dây động rừng” khiến những người “có tật” phải “giật mình” thon thót.
Nhưng dù sao, theo tôi thì việc tờ báo bị tấn công cũng là một việc khá “may” khi nó đã chứng tỏ những “kẻ mà ai cũng biết là ai rồi” đã không còn đủ kiên nhẫn, không đủ tâm để thay đổi những điều mà tờ báo đã và đang phản ánh. Chính điều đó đã càng khẳng định rằng những gì tờ báo đưa là hoàn toàn chính xác và "có trọng lượng" khiến cho “bên địch” phải sợ hãi tìm mọi cách để “bịt đầu mối”.
Người Đưa Tin là một tờ báo dám phanh phui sự thật về những vấn đề nổi cộm của xã hội. Mà sự thật thường hay mất lòng... Và đúng là tờ báo đã khiến nhiều người bị nói động tới phải "mất lòng", độc giả chúng tôi cũng bức xúc vì phải đối diện, chứng kiến với những điều mờ ám bị vạch trần.
Nhưng chúng tôi sẽ còn bức xúc hơn nếu cứ phải chịu đựng cảnh “sự thật bị che giấu”, bị "bịt đầu mối" một cách trắng trợn như thế này.
An Nguyễn
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả