Kết cục đắng của “tú ông” mua thiếu nữ về làm

Kết cục đắng của “tú ông” mua thiếu nữ về làm "hàng"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Là chủ quán karaoke trá hình, Hoàng Quốc Hưng đã bỏ tiền mua nhiều thiếu nữ mê chát cần "cứu net" để phục vụ khách “từ A đến Z”.

Trong số những gái bán dâm mà Hưng mua về có cả những em gái còn rất ít tuổi. Và “tay chân” đắc lực chuyên đi “gom hàng” cho Hưng là một “nhân viên” cũ, chuyên đi dạt nhà và cũng mê chat.

Pháp luật - Kết cục đắng của “tú ông” mua thiếu nữ về làm 'hàng'Các bị cáo tại tòa.

Bẫy thực từ mạng ảo

Để hút hách tới quán karaoke của mình ở thị trấn Bần (Mỹ Hào, Hưng Yên), Hoàng Quốc Hưng (SN 1978) đã nhờ Lê Thị Thanh Tâm (SN 1987, ở Thường Tín, Hà Nội), từng là “nhân viên” cũ của Hưng, tìm các thiếu nữ bán cho hắn để ép các cô phải “chiều khách”. Hưng hứa sẽ trả giá “hời” cho các “món hàng” của Tâm nên cô ta đã nhiệt tình đi kiếm “hàng” cho ông chủ cũ.

Để “gom” được hàng, Tâm chịu khó lên mạng chat, lừa phỉnh các thiếu nữ nhẹ dạ. Với tài hoạt ngôn của mình, bằng cách hứa xin việc cho các nạn nhân, Tâm đã lừa bán nhiều thiếu nữ trong đó có cả trẻ em cho Hưng.

Còn cô nào “khó nhằn”, Tâm nhờ một gã trai lừa tình rồi đem bán các cô cho Hưng. Không ít các cô khi đang ngồi trong quán net đã bị “kẻ lạ mặt” lôi tuột lên taxi, đưa đến Hưng Yên bán cho Hưng.

Khi đã rơi vào tay Hưng, các cô gái hàng ngày phải ăn mặc mát mẻ, đứng dàn hàng cho khách chọn lựa. Khách lựa cô nào thì người đó dù không muốn vẫn phải “đi khách” theo chỉ đạo của Hưng. Hưng hỏa thuận cuối tháng sẽ chi phần trăm cho các cô gái bán dâm. Thế nhưng cho đến khi được giải cứu, chưa cô nào nhận được tiền từ ông chủ.

H. (SN 1994, ở Lý Nhân, Hà Nam) là một trong số các nạn nhân bị Tâm bán vào động mại dâm trá hình của Hưng. Sau thời gian bị vùi dập trong “tổ quỷ”, không chịu được khổ nhục, H. đã tìm cách bỏ trốn và đến trình báo công an vào ngày 27/6/2011.

Theo khai nhận của H. tại cơ quan điều tra, trước đó cô có quen với Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, ở xã Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) qua chat. Đến ngày 26/6/2011, Nhung rủ cô ra Hà Nội tìm việc làm. Tin lời Nhung, H. đã đồng ý. Sau đó H. được Nhung đưa đến gặp Tâm.

Tại đây, khi biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người, H. khóc lóc xin tha thì bị Tâm và Nhung dọa nạt. Thấy H. vẫn nức nở, Tâm giở giọng ngọt nhạt nói rằng: “Em chịu khó làm một tuần, rồi chị sẽ xin cho em ra”. Gạt nước mắt, lo lắng tột cùng, nhưng H. vẫn phải theo chân Tâm và Nhung lên xe taxi đến quán araoke của Hưng. Tại đây, cô bị Tâm và Nhung bán cho Hưng với giá 2 triệu đồng.

Rơi vào quán karaoke trá hình của Hưng, H. phải làm “tay vịn” cho khách. Và mỗi khi khách có nhu cầu “qua đêm”, H. cũng phải “chiều khách”. Tận cùng khổ nhục, nhưng H. không nhận được đồng tiền công nào từ ông chủ, ngoài những lời hứa mà Hưng chưa thực hiện.

Từ đơn tố cáo của H., cơ quan điều tra đã vào cuộc. Khi ập vào quán karaoke của Hưng, lực lượng công an đã giải cứu cho 5 cô gái khác cũng bị Tâm và đồng bọn lừa bán. Cơ quan điều tra lần lượt lật tẩy 6 vụ buôn người mà Tâm, Nhung, cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt. Người bỏ tiền ra mua “hàng” chính là Hưng.

Trả giá vì làm giàu bất chính

Sau tất cả tội lỗi của mình, ngày 31/10/2012, Hưng, Tâm, Nhung và các bị cáo khác phải ra hầu tòa vì tội Buôn bán người và Buôn bán trẻ em.

Từ tháng 4/2011 đến tháng 6/2011, Lê Thị Thanh Tâm và đồng bọn đã thực hiện 6 vụ mua bán người, mua bán trẻ em.

Tại tòa, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cô ta khai rằng, vì từng sống lang thang, lấy quán net làm nhà, Tâm biết có nhiều cô gái mê chat như mình, rất dễ lừa phỉnh.

Ngược với thái độ thành khẩn của Tâm, Nhung tỏ thái độ quanh co chối tội. Có thái độ vòng vo, ngoan cố giống Nhung, ông chủ quán karaoke đã chối hoàn toàn cả hai tội Mua bán người và Mua bán trẻ em mà VKS truy tố. Hưng phủ nhận hoàn toàn việc bán dâm của các bị hại tại quán nhà mình.

“Bị cáo có đăng ký kinh doanh đàng hoàng. Mỗi người tới xin việc, bị cáo đều bắt viết giấy xin việc và họ đều khai sinh từ năm 1993 trở lên. Những người xin việc chỉ làm công việc bưng bê và hát cùng khách” – lời Hưng trước tòa.

Vì bị cáo chối tội nên đại diện VKS và chủ tọa đã phải công bố những lời khai nhận tội của Hưng tại cơ quan điều tra. Theo tường trình của các bị hại, các thiếu nữ sau khi bị bán cho Hưng, họ đều bị Hưng bắt bán dâm cho khách ở quán karaoke trá hình của anh ta.

“Sau khi tiếp nhận tôi, anh Hưng cho tôi vào kỷ cương. Khách chọn ai thì đi tiếp. Nếu làm “tay vịn” cho khách hát thì chúng tôi được hứa trả 40 nghìn đồng; nếu phải bán dâm, anh Hưng thu của khách 150 nghìn đồng, hứa cho chúng tôi 60 nghìn đồng. Ngày thường chúng tôi phải tiếp từ 2 – 4 khách” – lời tường trình của nạn nhân H.

Dù cố quanh co chối tội, nhưng thái độ của Hưng và Nhung chỉ làm HĐXX coi đó là thiếu thành khẩn.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên bị cáo Hưng mức án 23 năm tù giam; Tâm phải nhận 17 năm tù giam; Nhung nhận 15 năm tù giam. Các bị cáo khác phải nhận từ 5 đến 11 năm 6 tháng tù giam. Đây là kết cục đắng của gã đàn ông muốn làm giàu trên thân xác, sự tủi hổ của các thiếu nữ nhẹ dạ.

Xuân Bách


Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.