Chưa kịp tham quan đã bị trộm hết tiền
Theo tin tức ban đầu mà PV có được, thì trong khoảng thời gian trên, kẻ trộm đã đột nhập vào các tầng 2, 3, 4 của khách sạn Imperial lấy đi nhiều tiền mặt, điện thoại di động, Ipad và máy ảnh.
Theo đó, 2 phòng bị trộm là của khách người Nhật, phòng còn lại là của một khách người Việt có tên Hoàng Đặng Ngọc Mỹ T. (SN 1973, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM). Chị T. là khách du lịch cùng gia đình thuê phòng ở trong khách sạn Imperial từ ngày 29/4.
Chia sẻ với PV, chị T. cho biết số tài sản bị mất gồm hơn 90 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại Iphone của chị và con gái. Trước đó, sau buổi tối đi bộ ở các con phố Hà Nội, gia đình chị trở về khách sạn Imperial. Chị T. cùng hai con nhỏ ở phòng 4005, còn chồng chị và đứa cháu trai ở phòng 4007.
Vì đã mệt mỏi nên tất cả mọi người đều ngủ rất sâu, đến khoảng 5h sáng tỉnh dậy nhưng không thấy điện thoại đâu, nghĩ rằng con gái đã mượn dùng nên chị tới gọi con dậy và hỏi thì phát hiện cả hai chiếc điện thoại đều đã “không cánh mà bay”. Chột dạ nghĩ đến việc có trộm, chị chạy lại chỗ để chiếc túi có đựng tiền mặt thì tá hỏa nhận thấy số tiền hơn 90 triệu đồng cũng bốc hơi.
Ngay lập tức chị thông báo sự việc với người nhà và lễ tân khách sạn. Cho đến khi lực lượng Công an tới làm việc, chị T. mới được biết rằng chỉ trong một đêm, không phải riêng phòng chị bị kẻ gian đột nhập mà có cả 2 phòng ở tầng 2, tầng 3 của những du khách nước ngoài cũng mất số tài sản không nhỏ.
Khách sạn nơi bị trộm lẽn vào cuỗm hàng trăm triệu đồng của khách.
“Hôm bữa tôi đã định không đi vì nghe nói không khí ngoài này đang có thủy ngân, tuy nhiên mặc dù đã báo trước 10 ngày nhưng khách sạn không hoàn lại tiền nên rút cuộc vẫn quyết định đi. Cuối cùng lại mắc vào chuyện này. May mắn l