Nhưng, hãy thử đến vùng sa mạc miền Tây Nam Mỹ khi không khí, tiết trời đã vào đông, bạn sẽ hiểu lý do tại sao đó là một trong những bí mật mà giới du lịch bụi khuyên bạn nên trải nghiệm. Trong ánh sáng yếu ớt của mùa đông, những điểm sáng tuyệt đẹp ở vùng biên giới huyền diệu, mờ ảo càng cuốn hút những ai yêu thích du lịch. Một số lời khuyên sau sẽ giúp bạn có một chuyến đi về phía Tây Nam sa mạc trong mùa đông lý thú hơn:
Tránh xa đám đông
Palm Springs
Thung lũng Chết
Vườn quốc gia Organ Pipe Cactus
Vào mùa đông, tuyết và nhiệt độ băng giá khá phổ biến ở các vùng cao, và thậm chí ở một số vùng ấm áp hơn nhiệt độ cũng ở mức 30°F (16°C). Trong thời gian đỉnh cao của mùa hè, số lượng du khách đến Công viên quốc gia Grand Canyon cao gấp năm lần những tháng mùa đông. Lý do có thể do nhiệt độ quá lạnh vào mùa đông, vành phía bắc đóng cửa và bạn sẽ có cơ hội được ngắm tuyết ở sa mạc.
Chụp ảnh vào mùa đông
Góc ánh sáng yếu ớt vào mùa đông khiến các nhiếp ảnh gia gặp khó khăn – như độ lóa tăng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chộp được những khoảnh khắc đẹp với bóng dài và màu sắc sáng hơn vào lúc bình minh và hoàng hôn, điều mà bạn không thể tìm thấy trong mùa hè.
Havasu Falls
Cảnh sắc tuyệt đẹp ở Bryce Canyon
Trong khi những vùng còn lại của nước Mỹ vẫn đang chìm trong cái lạnh của mùa đông thì thời điểm cuối đông chuyển giao sang xuân ở sa mạc sẽ cho bạn được trải nghiệm hai điều kỳ thú nơi đây: sa mạc nở hoa và bóng chày. Nếu suy nghĩ của bạn về sa mạc là một vùng đất rộng lớn với bạt ngàn cát vô hồn, bạn sẽ bất ngờ khi được đắm mình trong cảnh sa mạc rộ hoa mùa xuân. Cứ mỗi 5 đến 10 năm, sa mạc lại trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiệt độ và lượng mưa để xuất hiện một mùa nở rộ.
Sắc hoa nở rộ ở Công viên sa mạc quốc gia Anza-Borrego
Xương rồng nở hoa ở Công viên sa mạc quốc gia Anza-Borrego
Thảm cỏ roi ngựa xanh mơn mởn trên cát hồng hòa cùng với sắc hoa phacelia tím, hoa xương rồng và sắc đỏ lửa của ocotillo bắt đầu nổi lên sẽ làm xao lòng bất kỳ du khách nào đến đây vào thời gian này. Một số địa điểm ngắm sa mạc nở hoa lý tưởng như: Công viên sa mạc quốc gia Anza-Borrego ở phía đông San Diego, hoặc Công viên quốc gia Saguaro gần Tucson - nơi bạn có thể ngắm những cánh hoa dại hòa lẫn giữa khán đài cao chót vót của xương rồng khổng lồ Saguaro.
Và đừng quên bóng chày! Thời tiết đẹp là thời điểm lý tưởng cho lượng lớn những người yêu thích thể thao. Mức độ cạnh tranh không lớn như các mùa giải, nhưng các sân vận động vẫn chật cứng những người hâm mộ, những người dân bản địa thân mật tới reo hò cổ vũ.
Theo Thể thao Việt Nam