Đây là cơ hội cho thanh niên khuyết tật giao lưu, chia sẻ, khẳng định bản thân và cùng nhau xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng, và chung tay vì một “xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật”. Buổi giao lưu có sự góp mặt của hoa khôi 'Vẻ đẹp vầng trăng khuyết'.
Hoa khôi Ánh Ngọc và Nguyễn Thị Hậu (giải Nhì) cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013
Bạn Huyền Thương (Khoa Công tác xã hội) đặt câu hỏi giao lưu
Đây là hoạt động nhằm giúp người khuyết tật được nói lên những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của mình, để mọi người có cái nhìn lạc quan hơn và khẳng định tuy họ không lành lặn nhưng họ cũng có quyền sống, quyền được yêu và hưởng nhu cầu hạnh phúc.
Vở kịch chuyện tình tay 3 của sinh viên khoa công tác xã hội vô cùng ấn tượng
Buổi giao lưu mong muốn mang đến thông điệp về quyền tình dục và sinh sản của người khuyết tật –“khuyết tật nhưng không khuyết dục”.
Qua buổi giao lưu, những người tham gia có thể hiểu được rằng những rào cản liên quan đến quyền sinh sản và tình dục của người khuyết tật là do các định kiến xã hội hơn là các khuyết khuyết về thể chất của họ. Đồng thời nhìn nhận được vai trò quan trọng của Công tác xã hội trong việc xây dựng các dịch vụ xã hội có nhạy cảm với các vấn đề và quyền sinh sản và tình dục của người khuyết tật, cũng như đào tạo các kỹ năng hỗ trợ đáp ứng nhu cầu sinh sản và tình dục của người khuyết tật cho các nhân viên Công tác xã hội tương lai.
Thanh niên khuyết tật vẫn tự tin về bản thân
Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên khoa Công tác Xã hội được thử sức với các tình huống xã hội có thể gặp sau này đi làm.
Đến với buổi giao lưu, các bạn sinh viên đã mang đến một tiết mục kịch đặc sắc và ấn tượng. Vở kịch được dựa trên câu chuyện tình tay ba, giữa một cô gái lành lặn và một cô gái bị liệt hai chân, chàng trai lại là người làm công tác xã hội. Những mâu thuẫn , khó khăn mà chàng trai mắc phải và anh chàng đã giải quyết một cách ổn thỏa thông qua nghiệp vụ của mình.
Chị Nguyễn Thị Hậu (giải Nhì cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết) là một người liệt cả hai chân, những đã có chồng. Hiện tại chị đang mang bầu, chồng chị là người khỏe mạnh bình thường. Chị chia sẻ: “Là người khuyết tật cũng có thể làm vợ, làm mẹ. Khó khăn tới đầu thì khắc phục tới đó. Tôi có thể sinh con an toàn nếu tôi biết cách chăm sóc sức khỏe của mình.”
Trần Nhàn