Dùng dao lam rạch lưng hòng thoát tội trộm vàng

Dùng dao lam rạch lưng hòng thoát tội trộm vàng

Thứ 3, 05/11/2013 | 15:37
0
Từ Bình Dương ôm số tiền vàng hơn hai tỷ bỏ về quê, kẻ trộm vàng của người bà con muốn thoát tội bằng cách tự bắt cóc, tra tấn chính bản thân mình.

Để thực hiện "khổ nhục kế",  kẻ trộm vàng đã tập hợp hai người bạn thân gần nhà lên kế hoạch bắt tay cùng hành động. Tuy nhiên, màn kịch vụng về đầy mâu thuẫn của bọn chúng nhanh chóng lộ tẩy...

Bạo gan lấy trộm số tiền, vàng hơn 2,2 tỷ đồng

Thời gian gần đây, những người dân tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương không ngớt bàn tán về vụ mất trộm không để lại dấu tích tại tiệm vàng và cầm đồ Kim Phát Sang xảy ra trên địa bàn thị xã. Số tiền, vàng mà cửa tiệm này bị mất lên tới hơn 2 tỷ đồng bao gồm vàng và tiền mặt. Thủ phạm của vụ việc không ai khác chính là người cháu, đồng thời là nhân viên thân tín của ông M.M.H. (chủ tiệm vàng Kim Phát Sang).

Theo cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương, vào sáng 22/10 công an thị xã Thuận An (Bình Dương) nhận được đơn trình báo từ tiệm vàng và cầm đồ Kim Phát Sang (P.An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Đ.M.H. làm chủ. Theo tính toán của ông H. số tài sản bị mất ước tính lên tới 2,25 tỷ đồng bao gồm nhiều nữ trang, vàng vòng, tiền mặt.

Pháp luật - Dùng dao lam rạch lưng hòng thoát tội trộm vàng

Đặng văn Kỳ và đồng bọn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ trộm táo bạo này. Tại hiện trường, hầu như thủ phạm không để lại dấu vết gì. Đồ đạc không có dấu hiệu bị xê dịch, hay xáo trộn. Két sắt trống rỗng nhưng không có tác động của ngoại lực, hệ thống camera ghi hình không ghi nhận hình ảnh của tên trộm và những gì diễn ra tối hôm xảy ra vụ việc. Người dân xung quanh tiệm vàng và cầm đồ Kim Phát Sang cũng không thấy có điều bất thường nào. Trong khi đó, nạn nhân của vụ mất cắp nghi ngờ người cháu của mình đã lấy số tài sản trong tiệm vàng rồi cao chạy xa bay.

Khi cung cấp thông tin cho cơ quan công an, ông Đ.M.H. cho biết, mỗi khi đi vắng ông thường giao lại tài sản và cho nhân viên là ba người cháu bảo quản, cất giữ. Vào ngày 21/10, ông H. đã giao lại cửa tiệm cùng chìa khóa két sắt cho ba nhân viên này trông coi. Đến sáng 22/10, ông H. trở về cửa tiệm không thấy nhân viên nào trông coi. Ngay lập tức người chủ chạy vào nhà kiểm tra thì phát hiện toàn bộ tài sản trong cửa tiệm, trong két sắt đã không cánh mà bay. Ngay lập tức ông H. vội vàng gọi điện thoại liên lạc với mấy người cháu thì được biết hai người đang ở phòng trọ, riêng người cháu ông tin tưởng nhất tên Đặng Văn Kỳ đã biến mất. Kiểm tra lại đồ dùng của Kỳ, ông M. phát hiện quần áo và đồ dùng cá nhân của người cháu này được mang đi tự lúc nào.

Thông tin từ hai nhân viên còn lại cho biết, vào khoảng 21h tối 21/10 hai người này rời khỏi cửa tiệm đi dạo chơi. Tối hôm đó, hai nhân viên này không về lại tiệm  mà về nhà trọ nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ mất trộm chỉ có Đặng Văn Kỳ ở lại trông coi tài sản. Chiếc chìa khóa két sắt mà ông M. để lại cho ba nhân viên được Kỳ trực tiếp bảo quản và cất giữ. Đến sáng 22/10, hai người cháu hốt hoảng khi nhận được tin cửa hàng bị mất trộm hết tài sản. Từ những thông tin trên những người trong cuộc cùng cơ quan chức năng nhận định Đặng Văn Kỳ là hung thủ trộm vàng sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn.

Pháp luật - Dùng dao lam rạch lưng hòng thoát tội trộm vàng (Hình 2).

Tiệm vàng Kim Phát Sang.

Màn kịch thoát tội vụng về

Qua quá trình xác minh, truy xét cơ quan công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo sau khi vụ trộm xảy ra Kỳ đã có mặt tại quê nhà ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Một mũi trinh sát nhanh chóng có mặt tại Thanh Hóa tiếp cận Đặng Văn Kỳ truy tìm số vàng bị mất trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương xác định chính Kỳ là hung thủ gây ra vụ trộm tài sản tại tiệm vàng và cầm đồ Kim Phát Sang vào tối 21/10. Không những gây ra vụ trộm trên, sau khi về quê biết chắc mình sẽ bị cơ quan công an điều tra nên Kỳ đã lôi kéo thêm hai người bạn thực hiện "khổ nhục kế" nhằm thoát tội đồng thời chiếm số tài sản hơn 2 tỷ một cách êm thấm.

Theo đó, Đặng Văn Kỳ mang tài sản an toàn về tới quê nhà nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Theo Kỳ chắc chắn không sớm thì muộn công an sẽ tới làm việc, nếu không có cách hay để đánh lạc hướng thì sẽ bị bắt, tài sản cũng mất. Những hoang mang lo lắng này Kỳ không tài nào giữ cho riêng mình nên đã kể lại toàn bộ sự việc cho người bạn chí thân ở gần nhà là Phan Bá Trình (17 tuổi). Câu chuyện của bạn và đống tài sản bày ra trước mắt khiến Trình không còn biết đúng sai phải trái. Lòng tham đã khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Trình và Kỳ nghĩ ra nhiều cách khác nhau để qua mặt cơ quan chức năng nhưng cuối cùng bọn chúng quyết định thực hiện "khổ nhục kế".

Theo kịch bản, Kỳ sẽ bị bọn cướp xông vào tiệm vàng uy hiếp buộc phải đưa chìa khóa két sắt để mở tủ lấy tài sản. Kỳ không đưa nên bọn chúng tra tấn đánh đập, để kế hoạch có sức thuyết phục Kỳ chấp nhận cho bạn dùng dao lam rạch vào lưng mình... tài sản do đó bị mất. Sau khi có kế hoạch cụ thể Trình và Kỳ tiếp tục lôi kéo Lê Văn Bốn (19 tuổi, ngụ cùng xã với Kỳ) tham gia. Cụ thể hai người nhờ Bốn dùng dao lam rạch lên trên lưng Kỳ một vết thương dài khoảng 40cm. Sau khi nhẫn nhịn trong đau đớn nhát dao lam của đồng bọn Kỳ đưa Trình và Bốn 12 triệu đồng đưa mình vào bệnh viện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) để chữa trị vết thương.

Tuy nhiên, cuối cùng màn kịch của nhóm Kỳ đã bị cơ quan công an lật tẩy. Kỳ khai nhận, vào đêm 21/10 nhân cửa tiệm không có người Kỳ đã ra tay trộm tài sản sau đó thu dọn đồ đạc bỏ đi ngay trong đêm. Do nắm được toàn chi tiết tiền và tài sản có trong tiệm vàng và cầm đồ Kim Phát Sang, lại giữ chìa khóa két sắt nên Kỳ dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Trước tiên, để tránh bị phát hiện Kỳ đã ngắt hệ thống camera an ninh ghi hình sau đó mới mở tủ lấy vàng. Sau cùng Kỳ thu dọn quần áo đem bên mình hơn 2 tỷ đồng lặng lẽ bỏ đi trong đêm không một ai hay biết.

Bắt giữ ba đối tượng liên quan tới vụ trộm vàng

Ngày 31/10 theo lãnh đạo cơ quan công an tỉnh Bình Dương, cơ quan này vừa di lý ba đối tượng Đặng Văn Kỳ (28 tuổi), Lê Văn Bốn (19 tuổi) và Phan Bá Trình (17 tuổi) đều ngụ tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa từ Thanh Hóa vào Bình Dương để điều tra theo thẩm quyền. Trong đó Kỳ đã trực tiếp lấy trộm số tài sản của người bà con của mình là ông Đ.M.H. (Kỳ là cháu ông H.). Được biết, vào tháng 3/2010 trên địa bàn huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ cướp táo tợn với gần 200 lượng vàng bị lấy đi. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hai thủ phạm gây ra vụ cướp vàng này chính là hai người cháu gọi nạn nhân bằng cậu.

Lấy tài sản về nhưng vẫn không vui

Khi tiếp xúc với ông D.M.H. (chủ tiệm vàng và cầm đồ) Kim Phát Sang PV thấy rõ sự mệt mỏi của người đàn ông này. Lúc chưa xác định được hung thủ gây ra vụ trộm hơn 2 tỷ đồng, ông H. không cung cấp thông tin gì nhiều mà đề nghị PV liên hệ trực tiếp với cơ quan điều tra để nắm thông tin. Có lẽ trước đó, ông H. đã đoán biết người cháu mình tin tưởng sau một tháng làm việc đã lấy trộm tài sản nên tỏ ra mệt mỏi. Khi biết tin số tài sản bị mất được lấy lại ông vẫn không thể vui, vì chính người cháu của mình gây ra vụ trộm.

Trung Nguyên

Chân dung kẻ dùng 'khổ nhục kế' để giết chết 'người tình'

Thứ 2, 10/06/2013 | 15:14
Sau thời gian yêu nhau thắm thiết, Minh bị người yêu nói lời chia tay vì tính tình nóng nảy, thường xuyên ghen tuông vô cớ và không có nghề nghiệp ổn định.

"Siêu trộm" với "chiêu" khổ nhục kế

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Mặc dù bị bắt tại trận cùng đồng bọn nhưng trong quá trình xét hỏi, "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân vẫn quanh co chối tội.

Nữ quái 8X diễn màn 'khổ nhục kế' lừa tiền cụ già

Thứ 4, 11/09/2013 | 16:47
Lợi dụng lúc con cháu đi làm, chỉ có các cụ già trông nhà, người đàn bà này đã vào nhà, giới thiệu là con cháu của người quen và sau đó trình bày hoàn cảnh thương tâm để mong các cụ giúp đỡ.

Độc chiêu 'khổ luyện' thành... điên của giang hồ tứ chiếng

Thứ 3, 11/06/2013 | 14:09
Thượng tá Lê Hồng Thắng, phó trưởng phòng PC45 Công an TP. Hải Phòng, người được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo "tổ điên" của phòng "đánh án" cho biết: Bắt tội phạm giả điên xong, cơ quan công an sẽ làm rõ nội dung từng "chứng chỉ điên" của bọn tội phạm này.

"Hại đời" nữ sinh vì tuổi thơ buồn khổ?

Thứ 4, 15/05/2013 | 08:30
Cả tuổi thơ sống trong cảnh "dì ghẻ con chồng", cha rượu chè bét nhè thường xuyên đánh đập, Đỗ Văn Cường (SN 1989, Tân Hiệp 2, Bù Nho, Bù Gia Mập, Bình Phước) thú nhận ẩn ức buồn tủi đó đã khiến hắn liên tiếp gây ra gần chục vụ cướp, hiếp, trở thành "bóng ma" kinh hoàng ám ảnh các nữ sinh và gia đình trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kẻ nghiện ma túy bắt cóc tống tiền... mẹ đẻ

Thứ 3, 14/05/2013 | 14:58
Như bao người phụ nữ Việt khác, cả đời chắt chiu lo lắng cho con từ thuở thơ bé tới lúc trưởng thành, bà Nguyễn Thị Q. những mong con của mình sẽ thành người có ích.

Chân dung kẻ dùng 'khổ nhục kế' để giết chết 'người tình'

Thứ 2, 10/06/2013 | 15:14
Sau thời gian yêu nhau thắm thiết, Minh bị người yêu nói lời chia tay vì tính tình nóng nảy, thường xuyên ghen tuông vô cớ và không có nghề nghiệp ổn định.

"Siêu trộm" với "chiêu" khổ nhục kế

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Mặc dù bị bắt tại trận cùng đồng bọn nhưng trong quá trình xét hỏi, "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân vẫn quanh co chối tội.

Nữ quái 8X diễn màn 'khổ nhục kế' lừa tiền cụ già

Thứ 4, 11/09/2013 | 16:47
Lợi dụng lúc con cháu đi làm, chỉ có các cụ già trông nhà, người đàn bà này đã vào nhà, giới thiệu là con cháu của người quen và sau đó trình bày hoàn cảnh thương tâm để mong các cụ giúp đỡ.

Độc chiêu 'khổ luyện' thành... điên của giang hồ tứ chiếng

Thứ 3, 11/06/2013 | 14:09
Thượng tá Lê Hồng Thắng, phó trưởng phòng PC45 Công an TP. Hải Phòng, người được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo "tổ điên" của phòng "đánh án" cho biết: Bắt tội phạm giả điên xong, cơ quan công an sẽ làm rõ nội dung từng "chứng chỉ điên" của bọn tội phạm này.

"Hại đời" nữ sinh vì tuổi thơ buồn khổ?

Thứ 4, 15/05/2013 | 08:30
Cả tuổi thơ sống trong cảnh "dì ghẻ con chồng", cha rượu chè bét nhè thường xuyên đánh đập, Đỗ Văn Cường (SN 1989, Tân Hiệp 2, Bù Nho, Bù Gia Mập, Bình Phước) thú nhận ẩn ức buồn tủi đó đã khiến hắn liên tiếp gây ra gần chục vụ cướp, hiếp, trở thành "bóng ma" kinh hoàng ám ảnh các nữ sinh và gia đình trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kẻ nghiện ma túy bắt cóc tống tiền... mẹ đẻ

Thứ 3, 14/05/2013 | 14:58
Như bao người phụ nữ Việt khác, cả đời chắt chiu lo lắng cho con từ thuở thơ bé tới lúc trưởng thành, bà Nguyễn Thị Q. những mong con của mình sẽ thành người có ích.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.