U19 Việt Nam chưa đá đẹp...
Chứng kiến những gì mà U19 Việt Nam thể hiện qua hai trận đấu gặp U19 Đông Timor và Malaysia tại giải đấu trên đất Lào, đa phần người hâm mộ đều không cảm thấy sướng mắt, cảm thấy hài lòng và thích thú. Phải, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn mới chỉ có được 2 bàn thắng vào lưới đối thủ yếu Đông Timor, trong khi bất lực trước sự chắc chắn của nguời Mã thì sao có thể hài lòng được.
U19 Việt Nam chưa cho thấy sự hiệu quả như kỳ vọng.
Bên cạnh việc hàng công kém sắc khi thiếu hẳn một trung phong có khả năng dứt điểm tốt thì lối chơi của U19 hiện tại cũng chưa đẹp mắt, quyến rũ như những gì lứa Công Phượng từng thể hiện cách đây 1 năm. Phần đông cổ động viên vốn đã quá quen với nếp nghĩ rằng U19 Việt Nam phải chơi ban bật, phối hợp, chuyền bóng ăn ý và coi đó là chuẩn mực mà lứa đàn em sau họ phải hướng tới.
Bởi thế khi mà các học trò của ông thầy họ Hoàng không đạt được điều đó, không ít fan hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, chỉ trích lối đá tẻ nhạt, thiếu đường nét của đội nhà. Xét cho cùng đó chẳng phải là sự đòi hỏi quá đáng bởi nó xuất phát từ tình cảm mong muốn đội bóng con cưng đá đẹp, đá hay.
Nhưng đã và đang hướng tới sự hiệu quả
Tuy nhiên có một thực tế chẳng thể chối cãi là lứa U19 của năm 2014 lại chưa từng lên ngôi tại giải đấu U19 ĐNA và giải chính thức nào nhờ lối chơi mỹ miều, bóng bẩy được coi là thương hiệu ấy. Năm 2014, U19 Việt Nam từng tiến vào trận chung kết U19 ĐNA sau chuỗi trận thắng ấn tượng nhưng rồi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Guillaume Graechen khi đó cũng chỉ giành được ngôi Á quân dù được đánh giá rất cao, tung hô quá nhiều so với đối thủ.
Đáp lại sự chỉ trích rằng U19 Việt Nam đang chơi không đẹp mặt, HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng điều ông quan tâm nhất là kết quả c