Những ngày gần đây, người dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nói riêng và dư luận nói chung đang xôn xao câu chuyện về ông cán bộ chính sách xã Hòa Hải biển thủ hành chục triệu đồng tiền trợ cấp của người dân.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận và người dân bàn tán lại là câu chuyện khắc phục hậu quả phía sau việc biển thủ này. Theo đó, sau khi sự việc vở lở, vị cán bộ trẻ tuổi này đã mang tiền đến trả lại cho các hộ dân ngay trong đêm, khi mà một số người đã lên giường đi ngủ. Nhiều người dân khi được hỏi về câu chuyện này đều bức xúc nhưng không khỏi cười gượng trước cái cách khắc phục sai phạm khi đưa tiền đi trả vào ban đêm. Họ còn tự hỏi, không biết khi mang tiền đến tận nhà dân để trả, vị cán bộ này có dị hay không?.
Qua tìm hiểu được biết cụ thể câu chuyện là như này. Tại xã Hòa Hải (huyện Hương Khê), có gần 20 đối tượng là con em của các thương, bệnh binh được hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục với tổng số tiền là gần 130 triệu đồng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn bộ số tiền này đã được huyện Hương Khê chuyển về xã Hòa Hải để chi trả cho các đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ huyện, ông Phan Anh Tuấn, cán bộ chính sách xã này đã nói dối những đối tượng được hưởng rằng, số tiền này huyện chưa chuyển về. Đồng thời, bản thân ông Tuấn đã biển thủ số tiền hơn 70 triệu đồng của một số đối tượng.
Sự việc vỡ lở khi nhiều người dân trong số này lên Phòng LĐTB&XH huyện Hương Khê để hỏi và được biết toàn bộ số tiền trên đều đã được huyện chuyển về cho xã, chi trả cho các đối tượng.
Xã Hòa Hải nơi xảy ra câu chuyện đầy bi hài
Sau khi phát hiện ra sự việc, người dân đã nhiều lần gặp ông Tuấn để trao đổi và hỏi về số tiền trợ cấp, tuy nhiên ông Tuấn hứa hết lần này đến lần khác về việc sẽ trả số tiền nói trên. Nhưng nhiều tháng trôi qua, các đối t