Ngày 10/2, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Kim Hòa (50 tuổi, ngụ khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người.
Nạn nhân không ai khác, chính là người "đầu ấp tay gối" với Hòa, bà Kim Thị Sa R. (49 tuổi) tử vong với vết đâm ở bên trái ngực.
Theo cơ quan điều tra, chiều 30/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), Hòa đến nhà của ông Thạch Hiền, ngụ cùng xóm uống rượu. Đến khoảng 21h cùng ngày, Hoà mới về nhà. Khi về đến nhà, Hòa và vợ xảy ra mâu thuẫn và cự cãi nhau. Bực tức, ông Hòa đã dùng dao đâm vào ngực bên trái của bà R. rồi bỏ đi.
Lúc này, người thân trong gia đình phát hiện và tức tốc đưa bà R. đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng khiến nạn nhân đã tử vong. Đến sáng hôm sau, Hòa đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Kim Sa Minh (ngụ ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, cháu ruột bà R.), người đứng ra tổ chức tang lễ cho biết: “Hàng ngày, bà S. đi làm công nhân ở TP. Cần Thơ, còn ông Hòa thì làm thầu xây dựng ở quanh vùng, cuộc sống tạm ổn. Vụ việc bất ngờ xảy ra khiến ai nấy cũng đều đau xót, thương tiếc”.
Cũng theo lời ông Minh, hiện ông Hòa có đến 5 công trình xây dựng nhà mà ông đã nhận thi công trước đó nhưng giờ ông đã bị bắt nên không biết việc xây dựng nhà trong thời gian tới sẽ tính ra sao.
“Hộ gia đình ông Hòa vừa mới chuyển từ xã Đông Bình đến địa phương cư ngụ khoảng một năm nay. Thời gian sống tại đây, ông Hòa luôn chấp hành đúng theo quy định pháp luật”, ông Mã Chí Viễn, trưởng khóm Đông Thuận (phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) cho biết.
Thanh Lâm