Ngày 27/7, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cang (40 tuổi, ngụ phường 11, TP.Cao Lãnh) về hành vi "‘Giết người". Nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị H. (38 tuổi, vợ Cang).
Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 21/7, vợ chồng Cang – H. đi đám cưới của người em gái út chị H.. Đến khoảng 14h cùng ngày, thì Cang về nhà trước nằm nghỉ do có uống rượu, còn chị H. về sau. Lúc này, đứa con trai út 8 tuổi của Cang đùa nghịch với nhóm bạn cùng trang lứa làm Cang không ngủ được nên dùng cán chổi đánh cháu Đạt khóc.
Chị H. về nhà phát hiện Đạt khóc nên đến dỗ dành thì bị chồng la mắng rồi dùng dao đâm chị H. gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện. Gây án xong, Cang tỏ ra vô cùng hối hận và có ý định tự sát cùng vợ nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Sau đó, Cang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Ảnh: Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng (Ảnh Hồ Linh)
Theo lời bà Lê Thị Bé Tư (62 tuôi, mẹ ruột Cang), từ trước đến nay vợ chồng Cang sống hạnh phúc, chưa từng xảy ra mâu thuẫn nên sự việc đau lòng xảy ra khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Vợ chết, chồng bị bắt giữ để 2 con nhỏ là gánh nặng cho người thân trong gia đình.
Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Người Đưa Tin, nghi phạm Cang sống bằng nghề làm cửa sắt và chạy xe ba gác, thu nhập ổn định. Còn chị H. thì ở nhà nội trợ và chăm con.
Bà Tư trao đổi với PV (Ảnh Hồ Linh).
“Tại địa phương, vợ chồng Cang chấp hành đúng quy định pháp luật, chưa tiền án, tiền sự. Hiện vụ việc đang được Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ”, Đại úy Nguyễn Thanh Sang – Phó Trưởng Công an phường 11 (TP.Cao Lãnh) thông tin.
Hồ Linh<