Điều đáng nói, chị Ngát và hai cháu bé chính là vợ và con của tên sát nhân.
Như tin đã đưa, sáng sớm ngày 22/9/2011, sau khi nghe tiếng động, bà Nghiêm Thị Truy (65 tuổi, trú tại xã Miêng Hạ - Ứng Hòa - Hà Nội, mẹ đẻ của đối tượng Mạnh) đã vào phòng cô con dâu và các cháu mình đang ngủ để xem xét. Vào đến nơi, bà Truy chết sững khi thấy chị Ngát cùng hai cháu bé Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và Nguyễn Phú Minh (SN 2009) đã chết tự bao giờ. Người chồng và người cha của gia đình, tên Nguyễn Văn Mạnh không có ở đó.
Căn nhà của bà Truy, nơi 3 mẹ con chị Ngát chết thảm trong lần về thăm bố mẹ chồng
Ngay lập tức thông tin được báo lên cơ quan chức năng và tên Mạnh cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Sau một hồi quanh co chối tội, cuối cùng kẻ sát nhân cũng cúi đầu thú nhận hành vi giết vợ và hai con sau gần 1 ngày gây án, tức sáng sớm 23/9/2011.
Đối tượng Mạnh lúc mới bị bắt giữ
Theo đó, tên Mạnh hoang tưởng rằng có nhiều người muốn giết vợ và hai con của hắn nên hắn đã lấy khăn và giấy ướt úp lên mặt vợ và hai con trai khi họ đang ngủ say khiến cả 3 người chết ngạt. Sau khi thực hiện xong hành vi tàn nhẫn, Mạnh cũng lấy dây điện thắt cổ tự tử nhưng khônh thành vì dây điện bị đứt. Hoảng sợ, hắn mở cử chạy trốn ra ngoài.
Được biết, Mạnh có biểu hiện bị bệnh thần kinh từ nhiều năm nay. Hai vợ chồng hắn sống trong một căn nhà được gia đình chị Ngát cho ở khu vực phố Xốm. Chiều 21/9, hắn đưa vợ và hai con về thăm ông bà ngoại sau khi nghe tin họ đang bị mệt.
Long Nguyễn