Khốn cùng mẹ đơn thân ung thư và con suy thận hết sạch tiền điều trị

Khốn cùng mẹ đơn thân ung thư và con suy thận hết sạch tiền điều trị

Thứ 3, 18/10/2016 | 16:34
0
Hiện hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hiến (50 tuổi) cháu Đỗ Văn Đức (15 tuôi) trú tại Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội đang phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo khó khăn.

Trong căn nhỏ chừng hơn 20 m2 của người mẹ đơn thân ở tổ dân phố Giang Chính (phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Nội), chị Hiến nằm co quắp trên giường với những cơn đau do bệnh ung thư vú ác tính gây ra. Ở căn phòng nhỏ phía bên trong, cháu Đức con trai chị đang nằm chạy thận.

Thoạt nhìn người phụ nữ có khuôn mặt xơ xác, xanh xao dáng người gầy guộc ấy cứ nghĩ là một bà lão 70 tuổi. Nhưng trên thực tế chị Hiến năm nay mới chỉ ở tuổi 50. Chỉ vì căn bệnh u xơ vú đã hoành hành mà suốt gần 10 năm nay, nhìn chị già hơn so với tuổi rất nhiều.

Tình thương - Khốn cùng mẹ đơn thân ung thư và con suy thận hết sạch tiền điều trị

 Chị Hiến bị ung thư xơ vú gần 10 năm nay nhưng vì khó khăn không đi trị xạ và một phần cũng để dành tiền cho con chữa bệnh

Kể về câu chuyện số phận hẩm hiu của đời mình, người mẹ đơn ấy lại không kìm được nước mắt, toàn thân lại run lên bần bật.

Chị Hiến cho biết: “Khoảng 8 năm trước, khi ấy thấy trong người khó chịu đau đớn, đi khám ở bệnh viện bác sỹ cho biết tôi đã bị u xơ vú. Vì hoàn cảnh khó khăn lúc ấy con tôi vẫn còn nhỏ nên không có điều kiện để điều trị bệnh dứt điểm mà chỉ mua thuốc theo kê đơn của bác sỹ.

Sau một thời gian uống thuốc tôi cũng thấy cũng đỡ nên nghĩ là khỏi. Cho đến đầu năm 2010 bệnh lại tái phát, tôi đi khám thì bác sĩ cho biết, bệnh của tôi đã chuyển sang giai đoạn u xơ ác tính. Do tình hình của bệnh đã nặng hơn, bác sỹ cũng khuyên tôi đi trị xạ. Song vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi chỉ mua thuốc uống”.

Những khó khăn do bệnh tật gây ra cho chị Hiến đã làm cho cuộc đời chị đã khốn đốn cùng cực. Càng trớ trêu hơn, đứa con trai duy nhất của chị cũng gặp phải căn bệnh quái ác.

“Hai năm trước, trong lần cháu bị sốt nhiều ngày, tôi cho cháu đi viện khám, xét nghiệm cháu bị suy thận nặng phải nằm điều trị ở bệnh viện mấy tháng trời. Về sau, vì không có tiền nên tôi cũng đành cho cháu về nhà mua thuốc điều trị”, chị Hiến cho biết.

Tình thương - Khốn cùng mẹ đơn thân ung thư và con suy thận hết sạch tiền điều trị (Hình 2).

 Đã 2 năm nay cháu Đức nằm ở nhà chạy thận vì không có tiền đến viện.

Cháu Đức (con chị Hiến) năm nay đã 15 tuổi, nhưng không khác gì cậu bé độ 10 tuổi. Suốt 2 năm nay cháu vẫn phải điều trị căn bệnh suy thận rất nặng. Hàng ngày cháu vẫn phải chạy thận ở nhà do gia cảnh nghèo khó nên không có tiền để điều trị ở viện.

Cũng kể từ khi cháu Đức bị trọng bệnh cháu không thể đến lớp nên đã nghỉ học ở nhà điều trị. Đức luôn mơ ước sớm khỏi bệnh để chăm sóc mẹ.

Cháu Đức tâm sự: “Cháu chỉ mong khỏi bệnh để đi làm kiếm ra tiền nuôi và chữa bệnh cho mẹ, nhà cháu nghèo quá nên mẹ cháu không có tiền chữa bệnh”.

Nghe câu nói này của cậu bé 15 tuổi, không khỏi khiến chúng tôi cũng thấy ngậm ngùi chua xót. Ở độ tuổi của Đức, được đi học, được bố mẹ chăm lo đang là một điều quá xa xỉ.

Tình thương - Khốn cùng mẹ đơn thân ung thư và con suy thận hết sạch tiền điều trị (Hình 3).

 Ngay cả khi đi khám bệnh cho cháu Đức chị Hiến cũng không có tiền mua sổ khám phải dùng một quyển vở của con để làm số khám bệnh

Dù bệnh đã ở giai đoạn phức tạp hơn trước nhưng đến nay chị Hiến vẫn cắn răng chịu đựng. Phía gia đình, anh em họ hàng trong nhà chị Hiến cũng chẳng ai khá giả gì, người giúp được cân gạo, người cho mớ rau để cho hai mẹ con có bữa cơm hàng ngày.

Chị Hiến ngậm ngùi nói: “Anh chị em trong nhà ai cũng khó khăn, cũng chỉ giúp được phần nào. Bệnh của tôi thì cũng đã như vậy rồi, nhưng cháu nó còn nhỏ lại bị bệnh nặng, vì không có tiền nên thi thoảng mới cho cháu đến viện kiểm tra được. Dù tôi và cháu đều có BHYT nhưng một số loại thuốc điều trị phải mua ngoài nên cũng tốn lắm. Từ khi Đức bị suy thận đến nay, tôi cũng không đi điều trị bệnh, có được chút tiền nào chỉ dành tiền thuốc thang cho cháu”.

Được biết, 2 năm trở lại đây, trung bình mỗi tháng chạy thận cho cháu Đức cũng tốn kém hơn chục triệu đồng. Hoàn cảnh khó khăn lại đang có bệnh nặng nên chị Hiến cũng không thể đi kiếm tiền. Tất cả các khoản chi phí từ thuốc thang, ăn uống hàng ngày chỉ dựa vào phụ cấp hộ nghèo thì không đủ, chị Hiến phải vay nợ mượn từ những người nhà, người quen.

Tình thương - Khốn cùng mẹ đơn thân ung thư và con suy thận hết sạch tiền điều trị (Hình 4).

 Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con chị Hiến đang sinh sống tại tổ dân phố Giang Chính.

Đến nay những chỗ chị đã vay mượn cũng vẫn chưa trả được mà tình hình bệnh tật mỗi ngày vẫn một nặng hơn. Hiện tại, hai mẹ con chị Hiến cũng không biết xoay sở vào đâu, chỉ mong được các nhà hảo tâm khắp nơi trợ giúp để qua cơn khốn cùng.

Trao đổi với PV, ông Đàm Xuân Thành – Tổ trưởng Tổ dân phố Giang Chính cho biết: “Gia đình chị Hiến thuộc diện hộ nghèo ở tổ dân phố. Chị và con trai đều mắc bệnh nặng, chính quyền địa phương rất quan tâm cũng đã đến thăm hỏi động viên. Hàng năm tổ dân phố cùng với cấp ủy phường, hội phụ nữ vào các dịp lễ Tết vẫn đến thăm và tặng quà. Hàng tháng gia đình chị Hiến được trợ cấp hộ ngèo 350 ngàn đồng/1 tháng, tuy nhiên gia đình vẫn gặp rất nhiều khó khăn”.

Quý bạn đọc có tấm lòng hảo tâm muốn đóng góp phần nào cho mẹ con chị Hiến, xin gửi về:

Chị: Nguyễn Thị Hiến

Địa chỉ: Tổ dân phố Giang Chính, phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Hội.

Điện thoại: 01696.208.622

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hiến

STK: 711AA8337413

Ngân hàng VIETTINBANK, chi nhánh Hà Đông

Báo điện tử Người Đưa Tin:

Tầng 4, toà nhà Star Tow, đường Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; Chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Đào Sơn

Có ích kỷ không khi tôi muốn làm mẹ đơn thân?

Thứ 3, 11/10/2016 | 16:08
Ai mà không có ham muốn toàn vẹn gia đình, nhưng không phải ai cũng có được may mắn có người sát cánh đồng cam cộng khổ.

Những bà mẹ đơn thân 'lột xác' thành hot girl sau ly hôn

Thứ 7, 10/09/2016 | 19:22
Chỉ cần biết yêu lấy bản thân, không có gì là không thể chính là thông điệp mà những bà mẹ đơn thân này mang đến qua những màn “lột xác” ngoạn mục của mình.

Cuộc sống của mẹ đơn thân sáng bán giò xào, tối lên bar

Thứ 5, 07/01/2016 | 08:10
Một mình nuôi con đã 4 năm nay, nữ DJ xinh đẹp Thu Trà cho biết, cô chẳng ngại việc gì để có thể kiếm tiền nuôi con.

Bức thư nghiệt ngã người mẹ đơn thân đêm đêm gửi bố của con gái

Thứ 5, 15/10/2015 | 07:28
Thu Nguyệt, người phụ nữ đơn thân đêm đêm đã trải lòng mình theo những bức thư gửi người chồng quá cố: “Em không biết mình sẽ phải làm gì để có thể quên anh. Quên anh vì em còn phải sống để nuôi con…”

Có ích kỷ không khi tôi muốn làm mẹ đơn thân?

Thứ 3, 11/10/2016 | 16:08
Ai mà không có ham muốn toàn vẹn gia đình, nhưng không phải ai cũng có được may mắn có người sát cánh đồng cam cộng khổ.

Những bà mẹ đơn thân 'lột xác' thành hot girl sau ly hôn

Thứ 7, 10/09/2016 | 19:22
Chỉ cần biết yêu lấy bản thân, không có gì là không thể chính là thông điệp mà những bà mẹ đơn thân này mang đến qua những màn “lột xác” ngoạn mục của mình.

Cuộc sống của mẹ đơn thân sáng bán giò xào, tối lên bar

Thứ 5, 07/01/2016 | 08:10
Một mình nuôi con đã 4 năm nay, nữ DJ xinh đẹp Thu Trà cho biết, cô chẳng ngại việc gì để có thể kiếm tiền nuôi con.

Bức thư nghiệt ngã người mẹ đơn thân đêm đêm gửi bố của con gái

Thứ 5, 15/10/2015 | 07:28
Thu Nguyệt, người phụ nữ đơn thân đêm đêm đã trải lòng mình theo những bức thư gửi người chồng quá cố: “Em không biết mình sẽ phải làm gì để có thể quên anh. Quên anh vì em còn phải sống để nuôi con…”