Khốn khổ vì mua đất được… chính quyền chứng thực

Khốn khổ vì mua đất được… chính quyền chứng thực

Thứ 5, 06/06/2013 | 09:31
0
Chỉ vì tin tưởng vào bản thỏa thuận phân chia tài sản gia tộc của bên bán, cũng như tin vào sự chứng kiến cắm mốc thực địa của cán bộ Tư pháp, Địa chính tại địa phương, nhiều hộ dân sau khi giao tiền mua đất đã “khóc dở mếu dở” vì bỗng dưng: bản thỏa thuận phân chia tài sản thì bị Tòa tuyên vô hiệu, còn các cấp chính quyền địa phương thì đùn đẩy trách nhiệm giải quyết cho nhau.

Mua đất thừa kế - được mớ rắc rối

Theo những hồ sơ mà PV có được thì: Căn nhà số 50 khu phố 1, phường Phước Long, huyện Thủ Đức (nay là số 614/53A tổ 2 khu phố 1 phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) trên diện tích khuân viên 2507,3 m2 có nguồn gốc là đất của gia tộc phân chia cho ông Trương Văn Hai (sinh năm 1912, mất năm 1983), về căn nhà là do ông Hai và vợ là bà Nguyễn Thị Sắng (sinh năm 1912, mất năm 1993) tạo lập từ trước năm 1945 và xây dựng lại năm 1973.

Ngày 18/12/2002, các đồng thừa kế gồm các con, cháu là:  bà Trương Thị Út, bà Trương Thị Lem, ông Trương Văn Quí, ông Nguyễn Văn Quốc (thừa kế bà Liếng), ông Trương Công Định (thừa kế ông Lắm), và bà Nguyễn Thị Thu, bà Trương Nguyễn Thanh Vân (thừa kế của ông Rồi) cùng ký tờ thỏa thuận, thống nhất nhà đất số 50, khu phố 1, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM là di sản của ông Hai bà Sắng và phân chia cho các đồng thừa kế. Ngày 21/12/2002 các đương sự tự phân chia đất theo thỏa thuận trên, có biên bản ghi nhận của UBND phường Phước Long B.

Dựa trên văn bản thỏa thuận phân chia trên, ông Trần Linh Ngọc (sinh năm 1968) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất 55, 57 (diện tích 590m2), từ ông Trương Văn Quý - bà Lê Thị Phiến và Trương Công Định – Lê Thị Bạn. Là những người được hưởng phần đất trên theo giấy thỏa thuận phân chia tài sản của gia đình ngày 18/12/2002. Ông Nguyễn Văn Mười (sinh năm 1954) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất 55,56,71,72 (diện tích: 944m2) từ ông Nguyễn Văn Quốc- Trương Thị Lem. Cũng là những người được hưởng phần đất theo giấy thỏa thuận phân chia tài sản ngày 18/12/2002.

Cũng phải nói thêm là toàn bộ việc mua bán đất trên đều có người làm chứng, có cắm mốc thực địa với sự chứng kiến của cán bộ Tư pháp, Địa chính của địa phương. Thế nhưng đến khi tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Trần Linh Ngọc và ông Nguyễn Văn Mười mới “té ngửa” vì bản thỏa thuận phân chia tài sản mà hai ông dựa vào để mua đất đã bị tòa án tuyên không có giá trị pháp lý, còn bà Nguyễn Thị Thu (con dâu cả của ông Hai và bà Sắng) thì bất ngờ đổi giọng không đồng ý với thỏa thuận mà mà trước đó chính tay bà đã ký. Đồng thời bà Thu làm đơn ngăn chặn không cho ông Ngọc và ông Mười được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thêm nữa, dù không có cơ sở, bằng chứng nào nhưng bà Thu lại một mực cho rằng: tất cả nhà và đất của ông Hai bà Sắng để lại là của chồng bà.

Cực chẳng đã ông Mười và ông Ngọc đành phải kiến nghị đến các cơ quan chức năng của Quận 9 nhờ giải quyết. Thế nhưng, đã gần 3 năm trôi qua, với nhiều lần hứa lên hứa xuống của các cấp chính quyền, mọi thứ vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Miền nam - Khốn khổ vì mua đất được… chính quyền chứng thực

Chính quyền đùn đẩy trách nhiệm

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mười bức xúc: tại bản án phúc thẩm số 457/2010/DS-PT ngày 19/4/2010 của TAND TP.HCM về việc tranh chấp tài sản chung giữa bà Trương Thị Út và bà Nguyễn Thị Thu thì tòa đã khẳng định thỏa thuận phân chia tài sản ngày 18/12/2002 là thiếu cơ sở pháp lý. Thế nhưng không hiểu dựa vào cơ sở nào Ngày 23/12/2010 Phòng tài nguyên môi trường quận 9 đã bất ngờ xác định chủ quyền, cấp “giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” cho bà Nguyễn Thị Thu gồm 200 m2 đất và nhà ở tại địa chỉ số 614/53A tổ 2 khu phố 1 phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM. Ngay sau đó, bà Thu đã nhượng lại cho con mình là bà Trương Nguyễn Phong Lan, sau đó bán cho ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ với UBND Quận 9 để lấy thông tin xác minh về việc cấp “giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” cho bà Nguyễn Thị Thu, cũng như làm rõ việc giải quyết các tranh chấp nhà và đất tại địa chỉ số 614/53A tổ 2 khu phố 1 phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM. Tuy nhiên, cho đến nay các cấp chính quyền tại UBND quận 9 vẫn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Thành, phó chủ tịch UBND quận 9 cho biết: trong tuần này UBND quận 9 sẽ triệu tập một cuộc họp để giải quyết vấn đề liên quan đến những tranh chấp tại địa chỉ số 614/53A tổ 2 khu phố 1 phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM.

Phạm Khoa

Phát động cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Trùm lừa đảo 'chạy’ hồ sơ mua đất sắp hầu tòa

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:44
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ các tài liệu hồ sơ vụ án, vật chứng liên quan đến vụ án sang VKSND TP Cần Thơ.

Quy định về thỏa thuận không phân chia di sản thừa kế

Thứ 5, 30/05/2013 | 15:03
Chúng tôi muốn thỏa thuận không phân chia di sản thừa kế thì cần thực hiện văn bản khai nhận di sản như thế nào?
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.