Sáng ngày 26/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động bị cáo Huỳnh Thanh Hiền (SN 1995, quê Vĩnh Long, tạm trú tại phường 10, quận 8, TP. HCM) phạm tội “Giết người”.
Bị cáo Hiền dù biết chị Thạch Thị H. sống chung như vợ chồng với một người đàn ông khác nhưng vẫn quan hệ tình cảm với chị H. Vì ghen tuông, Hiền ra tay sát hại chị H.
Hung thủ trả giá đắt về tội ác của mình.
Theo tin tức từ cáo trạng, khoảng tháng 4/2014, Hiền có quen biết và nảy sinh tình cảm với chị H. khi đang làm chung với nhau trong một nhà hàng tại đường Tản Đà (phường 11, quận 5, TP.HCM).
Ngoài giờ làm việc, cả hai thường gọi điện và hẹn nhau đi chơi. Cùng thời gian này, chị H. cũng đang sống như vợ chồng với một thanh niên khác tại một nhà trọ trên địa bàn quận 6 (TP.HCM).
Do biết người sống chung với chị H. hay chở chị H. đi làm nên khoảng tháng 6/2014, Hiền chuyển đến một nhà hàng khác làm việc để tránh mặt người này. Sau khi làm tại nhà hàng mới, Hiền thường xuyên gọi điện và đến nhà chị H. nhưng chị H. không nghe máy và tránh gặp mặt Hiền.
Lúc 21h ngày 26/8/2014, Hiền gọi điện cho chị H. không được nên lấy xe gắn máy chạy đến trước cửa nhà hàng nơi chị H. đang làm việc để tìm gặp nói chuyện. Đứng chờ được một lúc, Hiền thấy người sống cùng chị H. chở chị H. từ trong nhà hàng đi ra. Hiền gọi điện thoại cho chị H. nhiều lần nhưng máy bận.
Hiền nghĩ chị H. đã quen người khác, cố tình không nghe máy nên tức giận đuổi theo xe chở chị H. Hiền chạy vượt lên xe chở chị H. và dừng lại ngay đầu hẻm vào nhà chị H. Khi chị H. và người sống chung về đến thì thấy Hiền đang đứng chờ nhưng người chở chị H. không dừng lại mà tiếp tục chạy xe vào nhà.
Tuy nhiên, chị H. không vào nhà mà đi ra đầu hẻm gặp Hiền. Cả hai đứng nói chuyên một