Moyes nổi đóa trong đường hầm
Không mất quá nhiều thời gian để người ta nhận thấy David Moyes chưa sẵn sàng với M.U, và đương nhiên là M.U cũng thế. Chỉ mất 27 giây để nhà ĐKVĐ nước Anh tụt lại phía sau với hình ảnh vốn đã quen thuộc: Hàng phòng ngự chơi bất cẩn. Khi bóng dội ra từ pha cản phá của De Gea, không ai theo kèm Marquinhos và cầu thủ này thoải mái sút tung lưới M.U. Còn bàn thua thứ 3 lại vạch trần một yếu điểm khác, đó là thể lực.
Trước thời điểm trận đấu kết thúc chừng vài phút, chỉ cần một cú phất bóng từ Yokohama là đủ khiến M.U hoảng loạn. Những bài tập nặng trong đề án của Moyes mà được Van Persie, Carrick ca ngợi là hết ý chẳng khiến Phil Jones, Evra lấy lại được thể lực vốn có.
Họ hoàn toàn bất lực và đứng nhìn Jin Hanato, rồi Yoshihito Fujita khuynh đảo khung thành. Còn Moyes, ông làm gì khi đó? HLV người Scotland đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Giao phó việc chào tạm biệt người hâm mộ Nhật Bản cho trợ lý Steve Round, bỏ qua cả những chèo kéo ký tặng, Moyes nhanh chóng đi vào bên trong đường hầm.
Theo lời thuật lại của một nhân viên phục vụ tại sân Nissan, HLV người Scotland đã có cuộc tranh luận với Ryan Giggs. Moyes thể hiện sự bực tức với cách tiếp cận hời hợt của các học trò. Còn Giggs, cầu thủ kiêm HLV cố gắng làm ông thày hạ hỏa.
Và để tránh sự soi mói của những người xung quanh, người cận vệ già ra hiệu và cả hai đi vào phòng thay đồ. 10 phút sau, Moyes xuất hiện trong phòng họp báo, và dường như ông đã lấy lại sự điềm tĩnh cùng nụ cười vốn có.
Im lặng là một cách tấn công
Trả lời phóng viên về thất bại không mong muốn, Moyesy cho rằng thời tiết ẩm ướt ở Yokohama là một thử thách với M.U. Tệ hơn nữa, trước khi trận đấu diễn ra, mặt trời biến mất nhường chỗ cho cơn mưa dông khá lớn. “Mặt sân Nissan không có gì đáng chê trách nhưng chơi trong điều kiện như vậy đương nhiên là không dễ dàng”, Moyes cho biết.
“Khó có thể nói M.U đang có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải, trong khi lịch thi đấu sắp tới lại vô cùng khủng khiếp, ông nghĩ sao về điều này?”, một phóng viên hỏi. “Tôi không nghĩ M.U có vấn đề. Chúng tôi vẫn đang từng bước hoàn thiện. Tôi đã ở Premier League nhiều năm và tin mình có đủ năng lực để đối phó”, Moyes trả lời đầy tự tin. “Mới đây, ông nói rằng mình cảm thấy ‘sợ’ khi quản lý M.U.
Sau trận đấu này, ông cảm thấy quyết định nhận lời Sir Alex là quá vội vàng?”, một câu hỏi tương đối khó từ báo Daily Sports. Nhấp một ngụm nước, HLV “Quỷ đỏ” đáp: “Như tôi đã nói, sợ hãi là điều cần thiết, nhất là huấn luyện một đội bóng lớn như M.U. Nó giúp tôi tập trung và không rời mắt khỏi trái bóng. Trong bóng đá, thua trận không phải là một thảm họa, nhất là với trận giao hữu. Ngoài ra, đội bóng của các bạn (Yokohama F-Marinos) đã chơi quá tốt”.
Về vấn đề Van Persie, Moyes cho rằng “Robin đang hòa nhập rất tốt sau kỳ nghỉ và tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công”. “Nghĩa là vẫn không có chỗ cho Rooney?”. HLV M.U bỏ qua câu hỏi này của phóng viên tờ Sports Nippon.
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Yukan Fuji về việc cũng trong khuôn khổ du đấu, nhưng Chelsea lại đang chơi tưng bừng, Moyes nhận định “Người đặc biệt” có nhiều lợi thế để xử lý các công việc ở “The Blues”. Mặc dù vậy, người kế nhiệm Sir Alex nói rằng ông không có bất cứ lo lắng nào về việc Mou trở lại nước Anh, về mặt nào đó, nó tốt cho Premier League vì phải thừa nhận rằng HLV Chelsea kinh nghiệm nhất so với phần còn lại.
“Tôi đã từng nhiều lần đối đầu với Mourinho. Nhưng ở thời điểm đó, tôi không có vị thế tốt như hiện tại. Còn bây giờ, tôi sẵn sàng tiếp đón ông ấy, cả trên sân cỏ lẫn mặt trận tâm lý”. “Nhưng hình như chưa có phản ứng cụ thể nào từ ông sau một loạt khiêu khích từ Mourinho trong vụ việc Rooney?”, tờ Sports Nippon phản pháo. “Bạn biết đấy, đôi khi, im lặng cũng là một cách tấn công”, Moyesy trả lời nhẹ nhàng.
Ngoài ra, HLV người Scotland cũng cho biết Mourinho không phải là vật cản, hay đối thủ chính trong chặng đường sắp tới của ông. “Mou rất đặc biệt, nhưng ông ấy cũng chỉ là một trong số 20 HLV chinh chiến tại nước Anh. Nếu cụ thể hơn một chút, Owen Coyle mới là vật cản đầu tiên và trận Community Shield (với Wigan) là một thử thách khó khăn”.
Theo Sao bóng đá