Không phải sinh đôi nhưng giống hệt nhau từ dị tật trở đi

Không phải sinh đôi nhưng giống hệt nhau từ dị tật trở đi

Thứ 5, 17/10/2013 | 15:35
0
Ra đời cách nhau 2 năm, nhưng hai anh em trai lại giống nhau về ngoại hình. Đồng thời đều có biểu hiện kém phát triển về trí tuệ, đặc biệt mỗi bàn chân, tay đều có 6 ngón. Chính đặc điểm này khiến hai người "nổi tiếng" khắp làng trên, xóm dưới.

Khi  ra đời cách đây gần 30 năm, người dân còn đổ xô đến chiêm ngưỡng như một hiện tượng lạ, mà trước giờ họ chưa từng thấy.

Những "ông trẻ " khác người

Đến cầu Mương Cát, xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) hỏi thăm "người 6 ngón", người dân nơi đây nhiệt tình chỉ dẫn đến tận nhà vợ chồng ông Đặng Đướt (68 tuổi), bà Nguyễn Thị Từng (67 tuổi). Đường vào nhà quanh co  nhưng "nỗi ước ao" mục sở thị trong tôi đã khiến con đường như ngắn lại... Vừa bước vào nhà, chúng tôi bắt gặp một người đàn bà mập mạp, với vẻ mặt phúc hậu đang ngồi nhặt rau. Sau một hồi hỏi chuyện, chúng tôi mới biết bà là mẹ của anh em nhà 6 ngón. Bà cho cho biết, Đặng Văn Vương (30 tuổi) và Đặng Văn Long (28 tuổi) đi chơi bên hàng xóm từ sáng tới giờ vẫn chưa về.

Xã hội - Không phải sinh đôi nhưng giống hệt nhau từ dị tật trở đi

Hai anh em Vương, Long.

Bà kể rằng, 8 người con trai khác của vợ chồng bà đều phát triển bình thường, duy chỉ có hai anh em Vương, Long là "khác người". Ngoài việc dị tật bẩm sinh 6 ngón tay và 6 ngón chân, hai anh em này bị thất học bởi tính khí thất thường. "Hồi con bé tẹo, người thân đưa chúng (ý nói Vương, Long) đến trường  học lấy cái chữ. Nhưng khi trở về nhà đã thấy cả hai bỏ học và... có mặt tại nhà cười toe toét: "Con hổng học đâu...". Vì thế, đến tận bây giờ Vương, Long đều bị mù chữ", bà Từng cho hay.

Ngồi đến trưa, chúng  tôi thấy hai gã thanh niên mình trần trùng trục, đi chân đất dắt díu nhau vào nhà rồi vòng tay chào: "Chúng cháu chào chú ạ!". Chào khách xong, hai "tiểu Long Vương" nhanh như chớp vụt chạy ra phía sau nhà chơi như con trẻ.  Khi được cha mẹ gọi vào nhà, hai anh em không hề lạ, mà còn đòi được chụp hình. Để ý, chúng tôi thấy nơi đôi bàn tay và đôi bàn chân của mỗi người đều "mọc" 6 ngón đều đặn. Nếu không đếm thì không thể phân biệt được một ngón "trời cho". Và đếm tổng cộng bàn tay chân của hai cậu nhóc này, có tới 48 ngón tay và chân. Và điều đặc biệt là ngón thừa ra không bị chẻ nhánh như người bị dị tật nơi ngón tay cái, chân cái thường thấy.

Vợ chồng ông Đướt, bà Từng bồi hồi kể, cách đây tròn 30 năm (tức năm 1983), vợ ông Đướt chuyển dạ, được người thân đưa đến trạm Y tế xã Hoài Thanh "vượt cạn".  Y, bác sỹ nơi đây hết sức ngạc nhiên khi bé trai Đặng Văn Vương khác người  bởi nơi bàn tay và bàn chân mọc đều 24 ngón. Thương đứa con gặp bất hạnh, vợ chồng ông Đướt cưng như trứng mỏng. Từ ngày bé trai này ra đời, bà con chòm xóm đến xem và thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình ông Đặng Đướt. Hai năm sau (tức 1985), bà Từng tiếp tục sinh hạ một bé trai y chang người anh Đặng Văn Vương của mình. Cả hai không sinh đôi mà giống như hai giọt nước về ngoại hình, và nơi mỗi bàn tay bàn chân đều có 6 ngón. Từ đó, làng quê nghèo này bỗng dưng nổi tiếng quanh vùng. Có người từ phương xa cũng lặn lội đến tận nhà ngắm nhìn cho "đã" con mắt.  

Xã hội - Không phải sinh đôi nhưng giống hệt nhau từ dị tật trở đi (Hình 2).

Ông Đặng  Đướt kể về hai người con “dị biệt” của mình.

Giống nhau đến từng miếng ăn giấc ngủ

Cũng theo ông Đướt cho biết: "Hai anh em Vương, Long giống nhau trong việc ăn uống cũng như sinh hoạt hằng ngày. Chúng không bao giờ ăn thịt bò, thịt heo, chỉ ăn một số loại cá nước ngọt. Đi chơi nơi đâu, hai anh em cũng như "cặp bài trùng" không rời nhau nửa bước. Tối đến cả hai ngồi bên "người tình mặt vuông" coi chương trình thiếu nhi... chút đỉnh rồi rủ nhau đi ngủ, bởi hai "tiểu Long Vương" đều bệnh về mắt, thị lực rất yếu". Khi được hỏi đây có phải là vấn đề di truyền nên hai con bị dị tật nơi chân và tay, vợ chồng ông Đướt khẳng định: Hai bên nội ngoại của vợ chồng ông bà không hề bị dị tật 6 ngón như hai đứa con mình.

Ông Đướt cho biết, khi chưa lập gia đình, ông vào Lâm Đồng làm thuê, trong một lần đi xuống đường dốc, bất ngờ  một cây rừng bị gió bứng trốc gốc ngã đè gãy nơi chân trái, đến nay chân này vẫn còn bị cong vẹo. Ông còn có thời gian làm ở thuỷ điện Đa Nhim, nơi rừng thiêng nước độc, ông bị sốt rét rừng hành hạ. Vào năm 1965, bà Từng vợ ông bị thương tích do pháo canh nông của Mỹ Nguỵ bắn trúng nơi chân, điều trị một thời gian dài mới lành. Và nhiều năm nay ông băn khoăn, đấy không biết có phải là nguyên nhân làm cho con của ông bị dị tật nơi chân và tay như vậy không.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, bác sỹ Phạm Gia Cát, nguyên Giám đốc bệnh viện đa khoa Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết: "Dị tật thừa ngón là một dị tật bẩm sinh của con người có thừa số ngón chân hay ngón tay. Ngón thừa thường là một mô nhỏ, phần lớn có xương mà không có khớp, hiếm khi hoàn thiện đầy đủ chức năng của một ngón. Ngón thừa phần lớn nằm về phía gần xương cẳng tay, hiếm khi ở về phía xương quay (ngón cái), và cực kỳ hiếm gặp nó nằm ở giữa. Ngón thừa thường tạo thành một cái chạc với ngón đã có, và hiếm khi bắt nguồn từ cổ tay như các ngón thông thường. Cũng theo ông Cát, trường hợp 24 ngón tay của hai trong 10 người con của vợ chồng ông Đặng Đướt, bà Nguyễn Thị Tường có thể là do dị tật thừa ngón. Tuy nhiên việc các ngón tay và chân đều đặn như thế, khả năng di truyền qua nhiều thế hệ gia đình này là rất hiếm. Mong rằng, các trung tâm y tế khẩn trương kiểm tra trường hợp đặc biệt này".

Một bác sỹ chuyên khoa (giấu tên) tại tỉnh Bình Định thì lý giải, dị tật thừa ngón là một dị tật bẩm sinh của con người có thừa số ngón chân hay ngón tay. Mặc dù trường hợp đó thường không đe doạ gì đến đời sống. Đa số người phương Tây phẫu thuật cắt bỏ ngón thừa. Dị tật thừa ngón có thể tự phát sinh, hay thông thường hơn, là một đặc điểm của hội chứng dị tật tương thích. Khi nó tự phát sinh, nghĩa là nó có liên hệ với thể đột biến của nhiễm sắc thể trội trên một gene. Nhưng đột biến trên nhiều gene khác nhau cũng có thể xảy ra, và một kết quả của hội chứng dị tật nào đó, mà dị tật này là một dấu hiệu.

Đây là trường hợp dị tật chứ không phải bệnh lý

Bác sỹ Phạm Gia Cát cho biết thêm: "Thừa ngón tay ngón chân không phải là hiếm, nhưng trường hợp của hai anh em Vương và Long thừa ngón nhưng ra đều là rất hiếm thấy, cần phải tìm hiểu, nghiên cứu. Tuy nhiên, cần phải hiểu, đây là dị tật chứ không phải bệnh tật. Nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến  sức khoẻ cũng như sự phát triển của cơ thể. Còn trường hợp của anh em nhà họ Đặng này mắc bệnh về mắt (thị lực yếu kém), kém phát triển về trí tuệ, ngơ ngơ ngác ngác là do bệnh riêng biệt khác nữa. Gia đình cần đưa con em đi bệnh viện thăm khám và có hướng điều trị. Với những người bị thừa ngón hoặc các ngón bị dính, chỉ cần đến các bệnh viện làm tiểu phẫu thuật là mọi thứ trở nên bình thường".

Kim Anh

Ngôi làng phụ nữ cứ có bầu là sinh đôi

Thứ 6, 16/08/2013 | 14:06
Nhiều năm nay có một ấp nhỏ ở Đồng Tháp hầu hết phụ nữ khi có bầu đều sinh đôi. Nhiều người khác muốn được sinh đôi khi lập gia đình đã đến ấp này xin ở nhờ. Họ nghiệm ra rằng dường như nguồn nước cũng như điều kiện thời tiết đặc biệt ở đây đã ban cho con người “đặc ân” đó. Tuy nhiên, cái nghiệm ra đó đến nay vẫn còn là một sự bí ẩn.

'Anh em sinh đôi' Lead trắng 'hội ngộ' trên phố Hà Nội

Thứ 6, 19/07/2013 | 10:22
Không hẹn mà gặp, hai chiếc xe Lead màu trắng có biển số "anh em" cùng xuất hiện cạnh nhau trên phố Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Kinh sợ hủ tục 'sinh đôi giết một', tạ lỗi buôn làng

Thứ 3, 04/06/2013 | 16:57
Người Tà Rẻ ở bắc Tây Nguyên không ai nhớ hủ tục này có từ bao giờ, chỉ biết rằng nếu người mẹ mà sinh đôi thì buộc phải giết bỏ một trong hai trẻ vừa chào đời.

Bí ẩn anh em sinh đôi bạch tạng

Thứ 5, 04/07/2013 | 08:00
11 tuổi, tóc trắng, mắt nâu, da trắng bạch... hình dáng cặp song sinh Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng (2002), con trai của gia đình anh Châu Xuân Thắng, trú tại xóm 6, xã Hà Linh, H. Hương Khê (Hà Tĩnh) như một sự bí ẩn khó giải thích...

Ngôi làng cả người lẫn... bò đều sinh đôi

Chủ nhật, 28/04/2013 | 14:51
Theo nhiều người dân sống ở trong làng số lượng cặp sinh đôi thực tế có thể lên tới hơn 200. Những người này cũng cho biết, không chỉ con người mà nhiều con bò cái của ngôi làng cũng sinh nghé đôi.

Kỳ lạ làng có nhiều cặp sinh đôi nhất Việt Nam

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Nằm ngay trên quốc lộ 1A, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 60 km, ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai được nhiều người gọi là làng sinh đôi với nhiều câu chuyện lạ lùng mà đến giờ người ta vẫn chưa giải thích được.

Trường có 20 cặp sinh đôi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Ngôi trường Grange (Hartford) đã trở nên nổi tiếng khắp nước Anh với kỷ lục khi có 20 cặp song sinh trên tổng số 1.150 học sinh theo học.

Ngôi làng phụ nữ cứ có bầu là sinh đôi

Thứ 6, 16/08/2013 | 14:06
Nhiều năm nay có một ấp nhỏ ở Đồng Tháp hầu hết phụ nữ khi có bầu đều sinh đôi. Nhiều người khác muốn được sinh đôi khi lập gia đình đã đến ấp này xin ở nhờ. Họ nghiệm ra rằng dường như nguồn nước cũng như điều kiện thời tiết đặc biệt ở đây đã ban cho con người “đặc ân” đó. Tuy nhiên, cái nghiệm ra đó đến nay vẫn còn là một sự bí ẩn.

'Anh em sinh đôi' Lead trắng 'hội ngộ' trên phố Hà Nội

Thứ 6, 19/07/2013 | 10:22
Không hẹn mà gặp, hai chiếc xe Lead màu trắng có biển số "anh em" cùng xuất hiện cạnh nhau trên phố Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Kinh sợ hủ tục 'sinh đôi giết một', tạ lỗi buôn làng

Thứ 3, 04/06/2013 | 16:57
Người Tà Rẻ ở bắc Tây Nguyên không ai nhớ hủ tục này có từ bao giờ, chỉ biết rằng nếu người mẹ mà sinh đôi thì buộc phải giết bỏ một trong hai trẻ vừa chào đời.

Bí ẩn anh em sinh đôi bạch tạng

Thứ 5, 04/07/2013 | 08:00
11 tuổi, tóc trắng, mắt nâu, da trắng bạch... hình dáng cặp song sinh Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng (2002), con trai của gia đình anh Châu Xuân Thắng, trú tại xóm 6, xã Hà Linh, H. Hương Khê (Hà Tĩnh) như một sự bí ẩn khó giải thích...

Ngôi làng cả người lẫn... bò đều sinh đôi

Chủ nhật, 28/04/2013 | 14:51
Theo nhiều người dân sống ở trong làng số lượng cặp sinh đôi thực tế có thể lên tới hơn 200. Những người này cũng cho biết, không chỉ con người mà nhiều con bò cái của ngôi làng cũng sinh nghé đôi.

Kỳ lạ làng có nhiều cặp sinh đôi nhất Việt Nam

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Nằm ngay trên quốc lộ 1A, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 60 km, ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai được nhiều người gọi là làng sinh đôi với nhiều câu chuyện lạ lùng mà đến giờ người ta vẫn chưa giải thích được.

Trường có 20 cặp sinh đôi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Ngôi trường Grange (Hartford) đã trở nên nổi tiếng khắp nước Anh với kỷ lục khi có 20 cặp song sinh trên tổng số 1.150 học sinh theo học.