Đó là thực trạng đang tồn tại ở khu lưu niệm cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ (thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
Bồn hoa biến thành nơi trồng rau (ảnh: Thành Long).
Các loại rau được trồng tại khu lưu niệm (ảnh: Thành Long).
Được biết, quần thể khu lưu niệm cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ bao gồm nhà trưng bày, nhà khách, tượng đài, hồ nước, công viên, quảng trường...
Năm 2012 nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí Thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 – 9/7/2012), dự án được nâng cấp mở rộng có tổng mức đầu tư đã phê duyệt hơn 466 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau ngày khánh thành và lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư diễn ra đến nay một số hạng mục tại quần thể khu lưu niệm này ngày càng trở lên nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm.
Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, con đường Nguyễn Văn Cừ rộng rãi dẫn vào khu lưu niệm nay cỏ dại mọc hoang hóa, um tùm. Phía công viên, quảng trường khu lưu niệm, hàng quán la liệt, rác thải vương vãi khắp nơi rất phản cảm.
Hàng quán la liệt, nhếch nhác (ảnh: Thành Long).
Đáng nói, công viên, quảng trường được đầu tư nhiều tỷ đồng trước đây gồm các bồn trồng hoa tươi đẹp mắt, nay bị người dân chiếm dụng làm nơi trồng rau. Cả công viên, quảng trường rộng lớn trở thành nơi trồng rau, các dịch vụ từ ăn uống đến các trò chơi dịch vụ cho trẻ em.
Dịch vụ các trò chơi trẻ em thi nhau mọc lên tại khu lưu niệm (ảnh: Thành Long).
Anh Nguyễn Văn Hải (30 tu