Chiều nay, 22/1, vòng 4 V.League 2017 sẽ được diễn ra. Một trong số những trận cầu đáng chú ý đó là HAGL tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà. Trước mặt đội bóng Phố núi có hai kịch bản, hoặc vớt vát chút niềm tin nơi người hâm mộ, hoặc chìm sâu dưới bùn lầy.
3 vòng vừa qua, HAGL thua cả 3. Họ ghi được chỉ 1 bàn thắng do công của trung vệ Đông Triều. Số bàn thua, ngược lại có chiều hướng tăng lên theo từng trận. Mới nhất là thất bại tủi hổ tới 0-3 trên Hàng Đẫy trước Hà Nội FC.
Kể từ khi có tên trên bản đồ V.League năm 2003, chưa bao giờ HAGL khởi đầu tệ hại đến vậy. Nếu xét từ mùa năm ngoái, tổng cộng, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thua tới 5 trận liên tiếp.
Thành tích kém, phong độ của các cầu thủ cũng không khá hơn. Người Gia Lai không có sự lựa chọn nào khả dĩ về mặt nhân sự để có thể thay đổi. Vì chủ trương dùng ‘hàng Việt’, họ thiếu một tiền đạo ngoại chất lượng; Tuấn Anh, Minh Vương thì chấn thương; Văn Thanh, Văn Toàn có dấu hiệu quá tải, còn Công Phượng chưa biết đến bao giờ mới lại ghi bàn.
Tiếp Sài Gòn FC, điểm tựa lớn nhất mà HAGL có đó là sân nhà. Tuy nhiên, thống kê chỉ ra rằng, khán giả cũng đã bắt đầu ngao ngán với đội bóng con cưng. Bằng chứng là lượng CĐV đến sân Pleiku giảm đi trông thấy.
Nhìn 3 vòng đấu vừa qua, Sài Gòn FC chính là tập thể chơi ổn định bậc nhất. Họ thắng liên tiếp 2 trận, chỉ chịu thua đáng tiếc ‘người hàng xóm’ TP.HCM trong một trận cầu có nhiều tình huống tranh cãi. Không có ngôi sao quá sáng, nhưng đội bóng này sở hữu lực lượng đồng đều và lối chơi gắn kết.
Dựa vào phong độ, rất khó để ‘đặt cửa’ cho HAGL thời điểm này. Trước trận, HLV Đức Thắng của Sài Gòn FC lo ngại đối thủ của mình sẽ chơi ‘một mất một còn’ để có niềm vui trước kỳ nghỉ Tết. Song, đây có lẽ là động thái cảnh tỉnh các cầu thủ hơn là e ngại đối phương.
Nếu thua, HAGL dĩ nhiên vẫn xếp bét bảng. Hệ số của họ ít nhất rơi xuống -6. Tệ hơn, trong trường hợp XSKT Cần Thơ (đội đang đứng thứ 13) có điểm trước Sanna Khánh Hòa, Công Phượng và các đồng đội sẽ… một mình một vực.
Xem lại Hà Nội FC 3-0 HAGL (Vòng 3 V.League):
Trần Anh