Kinh hãi: Giận chồng, mẹ bắt con uống thuốc độc

Kinh hãi: Giận chồng, mẹ bắt con uống thuốc độc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Người dân TP.HCM hết sức bàng hoàng trước tin một người mẹ ở quận Bình Tân cho con uống thuốc độc để hai mẹ con cùng chết. Mâu thuẫn gia đình không biết thực hư nặng nhẹ, bế tắc đến đâu nhưng việc mẹ tự tay giết con là điều mà lòng người không thể dung thứ. Con chết, mẹ sống.

Buồn vì chồng, muốn chết cùng con

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, tối 5/6/2012, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) nhận được điện thoại từ Bệnh viện Triều An thông báo có một ca tử vong đặc biệt. Đó là cháu gái Nguyễn Hoàng Xuân Mai (3 tuổi) là con ruột của Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1973, HKTT đường B1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM). Trước đó bệnh viện có nhận hai mẹ con là Linh và bé Mai vào cấp cứu. Nhưng bé Mai đã không qua khỏi. Nghi vấn ban đầu của cơ quan điều tra, có khả năng hai mẹ con Linh bị trúng gió hoặc ngộ độc thức ăn. Nhưng sự thực đau đớn được hé lộ khi công an vào cuộc điều tra: Bé Mai đã bị mẹ cho uống một loại thuốc xoa bóp có ghi bên ngoài “không được uống”.

Pháp luật - Kinh hãi: Giận chồng, mẹ bắt con uống thuốc độc

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Theo lời khai của anh Nguyễn Trọng Trí (39 tuổi, chồng của Nguyễn Thị Mỹ Linh) thì tối 5/6, anh Trí ngủ phòng riêng, Linh và bé Mai ngủ chung một phòng. Trong lúc đang ngủ thì anh nghe thấy tiếng vợ và con gái rên rỉ. Anh vội chạy vào thì thấy hai mẹ con đang trong tình trạng vật vã, khó thở nên vội đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Mai đã tử vong, riêng Linh may mắn thoát chết.

Tại hiện trường, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, thu giữ một lọ thuốc có hàng chữ “không được uống”, một bức thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan đến tiền bạc. Trong thư Nguyễn Thị Mỹ Linh viết muốn cùng cháu Mai chết và nhờ gia đình chăm sóc cậu con trai lớn 10 tuổi.

Hiện Linh đang cấp cứu tại bệnh viện. Về phía cơ quan điều tra, đã khởi tố Nguyễn Thị Mỹ Linh về tội “giết người”.

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Cánh cửa ngôi nhà mấy ngày nay đóng cửa im lìm, không khí tang tóc vẫn còn bao trùm lên căn nhà cho dù việc mai táng bé Mai đã xong xuôi. Trong tiếng thở dài não nề, ông K (bố đẻ của Linh) tiếp chúng tôi một cách dè dặt, bởi theo ông nói thì từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, gia đình ông đã không còn tâm trí để tiếp chuyện với ai. Nước mắt dâng đầy, ông cho biết, ông và gia đình không thể ngờ đứa con gái hiền lành như Linh lại có thể nghĩ đến chuyện dại dột này. Mấy hôm trước, biết Linh buồn chuyện gia đình nhưng ông nghĩ vợ chồng ai chẳng có lúc này lúc khác, bát đũa có khi va nhau nữa là, nên ông không theo sát con gái...

Ông K kể lại hôm xảy ra vụ việc, đang lúc nửa đêm khi cả nhà ngon giấc thì ông nghe tiếng con rể la thất thanh, mọi người chạy lên mới thấy hai mẹ con Linh có vẻ mệt, khó thở. Ông K cũng chỉ nghĩ đơn giản là con cháu ông bị bệnh. Khi biết phần nào sự thật, cả gia đình sốc lớn. Đến bây giờ, Linh vẫn đang nằm trong bệnh viện và hoàn toàn chưa hay biết gì về cái chết của con gái mình. Giờ gia đình ông phải thay phiên nhau chăm sóc Linh, bởi Linh vẫn chưa biết con mình mất. Mấy hôm nay Linh đòi gặp con nhưng cả nhà nói dối bé M vẫn đang ở phòng cấp cứu. Gia đình rất lo sợ khi Linh biết điều này lại tiếp tục làm điều dại dột.

Ông K kể cho chúng tôi nghe quê ông tận Miền Tây, ngày trước ông làm nghề thợ may, cái nghề vất vả nhưng cũng cho ông được cuộc sống tạm đủ. Ngày nhỏ gia đình vất vả, ông cố gắng học cái nghề gì đó để thoát khỏi cảnh đồng ruộng, nhưng không biết học gì nên lại học may. Rồi ông lấy vợ, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ lúc đầu cũng khó khăn, nhưng sau đó nhờ làm ăn khấm khá, ông cũng xây được nhà cửa đàng hoàng, 4 đứa con lần lượt ra đời là niềm vui không sao tả hết.

Nghề may đã nuôi sống cả gia đình ông K nhiều năm nay nhưng giờ nó không còn hợp thời khi khách hàng ưa chuộng đồ may sẵn nhiều hơn. Vì vậy ông quyết định cho các con ăn học, kiếm nghề khác để mưu sinh. May mắn thay các con ông ai cũng ngoan ngoãn, lo làm ăn chân chính, nhưng mảnh đất quê không giữ được chân các con ông. Chỉ có con gái đầu lấy chồng và ở quê, còn 3 đứa lại lên Sài Gòn lập nghiệp. Những ngày đầu ông bà cũng buồn vì phải xa con, nhưng với cách nghĩ thoáng, ông tặc lưỡi “đất lành chim đậu”, thế là thay vì phản đối, ông khăn gói theo con lên Sài Gòn sinh sống. Cuộc sống ở nơi phồn hoa đô thị dần dần cũng làm vợ chồng ông thích nghi, rồi ông bán nhà gom thêm tiền lên quận Bình Tân mua một miếng đất, xây cái nhà 4 tầng. Được coi là khá giả so với những người ở quê lên, ông K tưởng cuộc sống cuối đời của ông thế là viên mãn, ai ngờ Linh xảy ra chuyện đau lòng này.

Nỗi đau còn đó

Khi chúng tôi vào nhà, mẹ của Linh vẫn nằm liệt giường. Nỗi đau quá lớn khiến bà không ăn không ngủ được. Hôm quyết định uống thuốc cùng con, Linh đã để lại bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang giấy, trong đó Linh nói kể lể chuyện nợ nần chồng con, nhưng thực chất sâu xa của vấn đề thì ông K cũng không thể biết. Ông mà biết trước ông đã khuyên con đừng nên dại dột như thế, chuyện gì nó qua cũng đã qua rồi, giờ phải biết nhìn lên mà sống. Ông đã đi qua bao khổ đau cuộc đời, chuyện khó khăn vui sướng gì ông cũng trải qua, giờ đành bất lực nhìn con đau khổ mà lòng ông đau như cắt, không biết nên nói gì cho phải trong hoàn cảnh này.

Theo một người hàng xóm của gia đình Linh thì họ thật bất ngờ khi nghe tin Linh giết con, bởi bình thường cả nhà Linh ai cũng hiền lành, đối xử với hàng xóm rất tốt. Linh là người chan hòa, chưa bao giờ nặng lời với ai, cũng theo người hàng xóm này thì có lẽ do quẫn trí, nên Linh mới làm vậy, chứ Linh cũng thương con, chiều con như bất cứ người mẹ nào.

Khi phóng viên đến Bệnh viện Triều An, dù không được gặp trực tiếp Linh để nói chuyện, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy Linh tỉnh táo, đang nói chuyện với người nhà, có cảm giác rằng thực sự Linh chưa biết được việc con mình chết, bởi nhìn Linh rất bình tâm.

Dù cuộc sống có đau đớn đến cỡ nào, người mẹ cũng phải biết vượt lên và là chỗ dựa cho con mình, mọi lý do đều không chính đáng khi Linh tự tay cướp đi mạng sống của con đẻ. Phải đối mặt với bản án giết con đối với Linh sẽ không đáng sợ bằng bản án của lương tâm người mẹ. Suốt cuộc đời còn lại nỗi day dứt, dày vò không chỉ riêng Linh mà cả gia đình sẽ theo mãi không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.

Tô Hương Sen


Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.