Cơn mưa nặng hạt nhiều giờ liền ngày 28/8 không ngăn được dòng người khắp nơi đổ về tòa nhà Icon 4 (243A đường Đê La Thành, TP.Hà Nội) để được “thần y” từ An Giang giúp chữa bệnh câm điếc.
Theo tìm hiểu của PV, chương trình khám chữa bệnh câm điếc được thực hiện trong ba ngày, từ 28-30/8 do ông Bùi Văn Tịnh (quê ở An Giang) thực hiện. Theo đó, người dân đến chữa bệnh câm điếc cần điền vào phiếu đăng ký “Dự khảo nghiệm khoa học ông Bùi Văn Tịnh ở An Giang chữa bệnh câm điếc tại Hà Nội”.
Đăng ký xong, các bệnh nhân sẽ được cấp số thứ tự rồi đợi đến lượt được ông Bùi Văn Tịnh khám chữa bệnh. Số lượng người đăng ký quá đông khiến việc khám chữa bệnh thi thoảng bị gián đoạn để ổn định trật tự.
Chia sẻ với PV, bà Ngọ Thị Khanh (54 tuổi, quê ở Lạng Giang, Bắc Giang) từ tờ mờ sáng đã bắt xe cùng với con trai và cháu nội bị câm điếc bẩm sinh đi Hà Nội chữa bệnh miễn phí.
Bà Khanh cho biết: “Cách đây gần một tháng tôi được biết thông tin qua báo đài biết được thầy Bùi Văn Tịnh sẽ chữa câm điếc miễn phí trong 3 ngày. Để chắc chắn đến lượt, tôi đưa theo con trai và cháu nội bị câm điếc bẩm sinh ngay từ ngày đầu diễn ra.
Con trai tôi bị câm điếc do lúc mới sinh bị sốt cao, sau đó được tiêm thì bị biến chứng từ đó đến nay không nói được, tai thì gần như điếc. Rồi lấy vợ sinh con trai đầu lòng cũng bị câm điếc bẩm sinh.
Phải chen lấn tôi mới đăng ký được cho cháu và con trai. Được thầy chữa bệnh cho, nhưng cháu gần như không cải thiện được mấy. Tai vẫn phải hét to mới nghe thấy, còn nói thì vẫn ú ớ.
Còn cháu nội tôi (5 tuổi) được thầy Tịnh khám, nhưng thầy bảo để lớn chút nữa mới chữa được”.
Anh Hải (Tiên Yên, Quảng Ninh) và người thân buồn bã chờ trời ngớt mưa sẽ bắt xe để về quê sau khi được thầy Tịnh khám chữa bệnh. Anh Hải chia sẻ: “Biết tin thầy Tịnh ở An Giang ra Hà Nội chữa bệnh miễn phí mấy ngày, cả nhà tôi đã