Kinh hoàng chồng đâm vợ tử vong vì ghen tuông vô cớ

Kinh hoàng chồng đâm vợ tử vong vì ghen tuông vô cớ

Thứ 7, 15/06/2013 | 22:45
0
Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình ái với người đàn ông khác, Phạm Văn Trường đã nhiều lần tỏ thái độ ghen tuông. Chính vì sự ghen tuông này mà tình cảm của vợ chồng Trường ngày càng sứt mẻ. Trong một phút thiếu kiểm soát, Trường cầm dao đâm vợ thấu tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

>>'Thú vui' kinh dị của quý bà khát tình

Nhát dao oan nghiệt

Ngày 11/6, PV tìm đến huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) để tìm hiểu về vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn. Vụ án mạng hiện đang gây xôn xao dư luận địa phương những ngày qua. Bởi đây là lần đầu tiên tại địa phương xảy một vụ án mạng mà nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện mâu thuẫn tình ái của các đôi vợ chồng trẻ. Trong vụ án này, người chồng đã giết chết vợ chỉ vì cơn cuồng ghen vô cớ.

Pháp luật - Kinh hoàng chồng đâm vợ tử vong vì ghen tuông vô cớ

Hung khí của vụ án

Nhiều người dân ngụ huyện Phước Sơn cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 9/6 tại thị trấn Khâm Đức. Qua người dân địa phương, PV được biết hiện trường vụ án là một dãy trọ dành cho người lao động xa quê ở thị trấn Khâm Đức.

Trao đổi với PV, anh H.V.M. (33 tuổi, ngụ thị trấn Khâm Đức), chưa hết bàng hoàng trước sự việc kinh hoàng vừa xảy ra cho biết: "Tôi ở trọ cùng hung thủ lẫn nạn nhân trong vụ án mạng chồng dùng dao đâm chết vợ vì ghen tuông vô cớ. Hung thủ gây án tên là Trường, nạn nhân xấu số là chị H.. Hai người này từ nơi khác đến đây ở trọ để làm ăn".

Theo một số người dân ngụ cùng xóm trọ với vợ chồng chị H.,  khoảng 5h30' ngày 9/6, người dân nghe tiếng hai vợ chồng chị H. cãi nhau. Cuộc cãi vã diễn ra khá gay gắt khi Trường liên tục bảo H. là người phụ nữ lẳng lơ với người đàn ông khác ở bên ngoài. Trường còn liên tục đay nghiến chị H. với hàng loạt từ ngữ khó nghe khác như "quan hệ bất chính", "dan díu với người đàn ông khác"... H. là cô gái còn khá trẻ nên khi nghe những lời nghiệt ngã từ miệng chồng thì cũng cố gắng để thanh minh. Tuy nhiên, mặc cho vợ giải thích thế nào, cơn cuồng ghen của Trường vẫn bùng phát dữ dội.

Bà N.T.H. (54 tuổi, ngụ thị trấn Khâm Đức), ở gần phòng trọ của vợ chồng chị H. tiết lộ: "Những cơn cãi vã của đôi vợ chồng trẻ này diễn ra như cơm bữa. Cứ vài ngày, tôi và nhiều người dân khác lại thấy hai vợ chồng tranh cãi với nhau về chuyện người vợ có nhiều mối quan hệ thân thiết với nhiều người đàn ông khác. Vào thời điểm trên, cuộc cãi vã của hai người diễn ra khá căng thẳng. Một số người dân ngụ gần phòng chạy đến xem thì thấy người chồng đang đe dọa giết vợ. Tưởng là mâu thuẫn vợ chồng bình thường nên chúng tôi không để ý. Khi người dân quay đi thì bất ngờ nghe tiếng hét "chết tôi rồi". Tôi cùng vài người dân chạy tới thì thấy chị H. nằm bất động trên nền nhà với vết dao đâm ở ngực. Sau khi đâm vợ, Trường tháo chạy khỏi hiện trường".

Pháp luật - Kinh hoàng chồng đâm vợ tử vong vì ghen tuông vô cớ (Hình 2).

Hung thủ mong đổi đời ở các hầm đào vàng tại Phước Sơn nhưng kết cục cuối cùng lại vô cùng bi thảm

Giết vợ vì nghi ngờ có quan hệ tình ái bên ngoài

Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng, người dân liền báo tin cho công an thị trấn Khâm Đức, cơ quan CSĐT công an huyện Phước Sơn. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết đồng thời lấy lời khai từ các nhân chứng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định hung thủ gây án là Phạm Văn Trường (SN 1987, ngụ tại ấp Tam Đồng, xã Thủy Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú thị trấn Khâm Đức), nạn nhân của vụ án là chị P.T.H. (SN 1990, quê Thanh Hóa, tạm trú thị trấn Khâm Đức).

Sau khi làm rõ được nguyên nhân xảy ra án mạng và hung thủ gây án, cơ quan CSĐT công an huyện Phước Sơn đã tổ chức truy bắt hung thủ Phạm Văn Trường. Cơ quan CSĐT nhận định hung thủ rất có thể đã trốn chạy sang địa phương khác hoặc trốn về quê. Tuy nhiên, Trường sau khi ra tay giết vợ thì vô cùng hoang mang, hoảng loạn. Trường lúc này như người mất hồn, không biết phải làm gì và đi đâu. Biết không thể trốn chạy mãi và thoát tội giết người nên chỉ vài tiếng sau, Trường tìm đến trụ sở cơ quan CSĐT tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Ngày 10/6, tại cơ quan CSĐT, vẫn còn chưa lấy lại vẻ bình tĩnh, Phạm Văn Trường khai nhận tường tận sự việc kinh hoàng do mình gây ra. Vào khoảng 5h30 ngày 9/6, Trường đi bộ từ bãi vàng ra thị trấn Khâm Đức. Trên đường đi Trường ghé vào chợ Vòm (thị trấn Khâm Đức) mua một ít trái cây tươi và một con dao Thái Lan để gọt hoa quả. Sau khi ăn xong túi trái cây, Trường cất con dao vào túi quần rồi trở về phòng trọ để nghỉ ngơi như thường lệ. Khi vừa bước đến khu trọ thì Trường gặp vợ mình là chị H. đang nói chuyện với một người đàn ông. Trường đùng đùng nổi giận kêu vợ về phòng để nói chuyện.

Pháp luật - Kinh hoàng chồng đâm vợ tử vong vì ghen tuông vô cớ (Hình 3).

Một người bạn của chị H. kể lại sự việc kinh hoàng

Tại đây, giữa Trường và chị H. xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt, kịch liệt. Trường nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình ái bên ngoài. Trước cơn ghen vô cớ của Trường, chị H. lại hoàn toàn phủ nhận những nghi ngờ vô căn cớ. Trong một phút thiếu kiềm chế bản thân, Trường lấy con dao Thái Lan cất trong túi đâm vào ngực chị H. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi ra tay giết vợ, Trường vô cùng hoảng loạn vì vừa gây ra việc tày trời nên bỏ chạy thục mạng khỏi xóm trọ. Trường đi lang thang khắp nơi. Biết không thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan công an nên Trường ra đầu thú để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và để cho lương tâm không bị cắt rứt khi tự mình ra tay sát hại người vợ đầu ấp tay gối của mình.

Theo tìm hiểu của PV, Trường và chị H. cũng vừa mới cưới nhau được một thời gian. Do cuộc sống kinh tế gia đình ở quê khó khăn, làm lụng mãi mà không đủ cái ăn nên họ tìm vào Phước Sơn để tìm cơ hội đổi đời từ vàng. Trường đến Phước Sơn thì trở thành một phu đào vàng. Hàng ngày, Trường cần mẫn đào tìm từng mẻ đất mong kiếm đủ số vàng để hai vợ chồng đổi đời. Còn chị H. làm nhiều công việc khác nhau tại thị trấn Khâm Đức để kiếm sống. Mọi mâu thuẫn của Trường và chị H. xuất phát từ việc Trường đi làm phu vàng. Không ở gần vợ thường xuyên nên Trường sinh ra nghi ngờ rồi ghen tuông vô cớ.

Nhiều người dân ngụ gần xóm trọ chị H. cho biết thi thể chị H. đã được người thân đưa về quê để tổ chức tang lễ. Vụ án mạng xảy ra khiến người dân ngụ nhà trọ chị H. vô cùng đau lòng. Tìm đến Phước Sơn để tìm cơ hội đổi đời từ vàng, nhưng giờ đây người thì vào tù, người thì nằm dưới nấm mồ. Tất cả cũng chỉ vì cơn ghen vô cớ và sự nóng giận của người chồng.

Nạn nhân tử vong do vết đâm thấu tim

Ngày 11/6, cơ quan CSĐT công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết kết quả khám nghiệm xác định chị P.T.H. (SN 1990, quê Thanh Hóa) chết do vết đâm thấu tim. Cơ quan CSĐT đã thu giữ vật chứng là con dao Thái Lan. Đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1987, ngụ tại ấp Tam Đồng, xã Thủy Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa) đang bị tạm giữ tại  cơ quan CSĐT để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

H.MINH

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Ghen hộ bố, nữ sinh dàn dựng vụ cướp

Chủ nhật, 09/06/2013 | 10:01
Bố đi xuất khẩu lao động, mẹ ở nhà có tình cảm trên mức bạn bè với người khác, Đinh Hương G thấy chướng tai, gai mắt nên đã lập kế hoạch “dằn mặt” người đàn ông này…

Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử vì ghen tuông

Thứ 6, 31/05/2013 | 09:25
Tuy là vợ chồng nhưng từ khi đi làm thuê, chị L. ít chú tâm đến công việc làm ăn mà thường "giao lưu" bạn bè. Nhiều lần, anh T. (chồng L.) tỏ thái độ ghen tuông nhưng cô vợ trẻ bỏ ngoài tai.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.