Tin nhanh , cơn sét kinh hoàng xẩy ra vào chiều tối ngày ngày 24/5, tại tổ 1, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tia sét kinh hoàng đánh trúng nhà anh Dương Văn Cường trú tại khối phố này.
Theo báo Dân trí, anh Cường kể lại, vào khoảng 18h15' chiều cùng ngày do có việc đột xuất vợ chồng anh dẫn hai con nhỏ đi ra ngoài. Vừa đi được chừng chưa đầy 10 phút, một tia sét với tiếng nổ vang trời đổ xuống khu vực gia đình anh Cường sinh sống. Ngay sau tiếng nổ lớn, cả khu vực nhà anh Cường bị mất điện.
Sét đánh trúng khiến đường dây điện trong nhà anh Cường cháy đen. Ảnh: Dân trí
“Sau khi tiếp khách xong, trở về nhà, vợ chồng tôi bàng hoàng khi toàn bộ đồ nội thật, các vật dụng như 2 chiếc ti vi, máy giặt, máy lọc nước, máy điều hòa, vi tính, dây điện bị thiêu trụi hoặc hư hỏng nặng. Một phần mái lợp bằng nhựa ở khu vực nhà tắm bị đánh phăng, cháy khét lẹt” – anh Cường nói trên báo Dân trí.
Anh Cường cũng cho biết, cơn sét này rất mạnh, những hộ dân sống gần kề gia đình anh cũng bị ảnh hưởng, trong đó có người bị sức ép, tai bị ù.
Tình trạng sấm sét xuất hiện trong mưa giông là nỗi sợ hãi với nhiều người. Đã có nhiều vụ sét đánh không chỉ gây ra thiệt hại về tài sản mà còn cướp đi sinh mạng của không ít người.
Hôm 1/5, tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào 15h30 ngày 1/5, theo báo Thanh niên, thời điểm trên, anh Touprong Rin (30 tuổi) cùng vợ là chị Ma Mén (26 tuổi, đều ngụ xã P’roh) đang làm đồng tại khu vực hồ thủy lợi P’roh, thì trời nổi giông nên chạy vào chòi trú ấn.
Cùng thời điểm, ông Ya Thoan (42 tuổi) đang câu cá ở hồ P’roh và bé gái Kon Sơ Linh Nga (9 tuổi) đang chăn bò gần đó, cùng một người khác cũng chạy vào chòi trú mưa.
Trong cơn mưa, tia sét đã đán