Vòi bạch tuộc chuyên... “hút máu” người khốn khó
Qua tìm hiểu của PV sau khi thâm nhập thực tế thì các đối tượng bảo kê bãi rác cũng thuộc hàng “có số má” trong khu vực. Chúng tổ chức thành “ băng nhóm ” hoạt động theo quy trình khá chặt chẽ.
Một mặt, chúng sử dụng “tay chân” của mình là những đối tượng có tiền án, tiền sự , vô công rồi nghề nhưng thích kiếm tiền phi pháp ra tay trấn áp, moi tiền của người mưu sinh nơi bãi rác.
Mặt khác, chúng dùng tiền “mua chuộc” một số bảo vệ tại các bãi rác lớn để thu tiền “phế” của những người nhặt rác .
Câu chuyện về những người dân mưu sinh nơi bãi rác bị bọn bảo kê, “đầu gấu” thu tiền “phế” và bị trấn áp, đe dọa tính mạng đã không còn là chuyện “xưa nay hiếm”, nó thực sự là góc khuất trong những đêm dài mưu sinh của ông Nguyễn Văn Thành (quê Thọ Xuân, Thanh Hóa), người có 15 năm sống nhờ rác và gần 10 năm mưu sinh ở bãi rác Nam Sơn, thuộc huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.
Ông Thành kể: “Hàng đêm, tại bãi rác này tập trung hàng trăm người dân mưu sinh từ rác. Nhận thấy việc bảo kê bãi rác có thể thu được những món tiền “khủng”, ngay lập tức những “ đại ca ” có chút máu giang hồ bắt đầu tập hợp “tay chân” để bảo kê.
Hình thức bảo kê của chúng khá tinh vi và tàn bạo. Chúng không thể tập hợp tất cả người mưu sinh từ rác ở bãi nên đã đến gặp chủ mua phế liệu trên địa bàn, “gặp gỡ” họ và yêu cầu họ cùng hợp tác với chúng.
Hợp tác được “ăn hàng” – tức mua phế liệu của chúng tôi – thì phải nộp cho chúng 2,2 triệu đồng/tháng. Sau đó, chúng đếm số lượng người đến bán rác cho các chủ và thu 30.000 đồng/đêm bới rác/người. Vì mưu sinh, chẳng còn cách nào khác, chúng tôi phải răm rắp “tuân lệnh”, nếu không, chúng đe dọa , đánh đập, thậm chí chúng cấm cửa”.
Đối tượng Độ, trùm bảo kê bãi rác Nam Sơn