Theo Gizmodo đưa tin, tại vùng Irkutsk, gần sông Uyandina ở Siberia, các nhà sinh vật học Nga đã phát hiện ra hai xác sư tử con được bảo quản trong một lớp băng vĩnh viễn.
Hai chú sư tử con được đặt tên là Uyan và Dina đã chết ngay khi vừa chào đời khi còn chưa mở mắt.
Điều đáng kinh ngạc là trải qua 12.000 năm, xác của 2 con vật này vẫn còn nguyên hình dạng, ngay cả nội tạng cũng vẫn còn nguyên vẹn. Theo các nhà khoa học , Uyan và Dina bị chết do một trận sạt lở đất đã che kín cửa hang của chúng.
Uyan và Dina đã chết ngay khi vừa chào đời khi còn chưa mở mắt.
Trải qua 12.000 năm, xác của 2 con vật này vẫn còn nguyên hình dạng.
Phan Hoàng