Hồ sơ giả dễ dàng lọt qua “một cửa”
Trong khi thu thập thông tin phục vụ cho loạt bài viết này, PV báo tiếp cận được khá nhiều hồ sơ vụ việc liên quan đến các đường dây làm hồ sơ thương binh giả , nhiều nạn nhân “bất đắc dĩ” tiết lộ khi cầm hồ sơ đến nhờ chính quyền địa phương xác nhận đều được các vị này “ký”. Đơn cử như đường dây làm giả hồ sơ thương binh lớn ở vùng cao biên giới Hà Giang đã được cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang điều tra, phát hiện và khởi tố là một ví dụ cụ thể.
Nhiều đối tượng đã phải trả giá cho hành vi làm giả hồ sơ thương binh tại Bắc Ninh.
Theo đó, đối tượng Ngô Văn Lai (SN 1953), trú tại Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội cùng đồng bọn làm giả hồ sơ thương binh chiếm dụng tiền của Nhà nước hàng trăm triệu đồng là một vụ án nghiêm trọng . Với thủ đoạn "biến người lành thành... thương binh", Ngô Văn Lai đã hướng dẫn nhiều người tự kê khai thương tật là các vết sẹo, vết thương, vết gãy xương do tai nạn lao động, tai nạn giao thông hoặc do vết mổ bệnh lý... rồi sau đó giả mạo chữ ký, xác nhận cho nhau và xin xác nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vụ việc chỉ bị phanh phui sau khi sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh này kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ. Tuy nhiên khi này, 4 đối tượng trong đường dây của Lai đã kịp hưởng chế độ được 2- 3 năm. Vụ việc này cũng đặt ra câu hỏi là tại sao quá trình xét duyệt hồ sơ qua nhiều khâu, nhiều cấp nhưng vì sao lại trót lọt hết? Liệu ở đây có sự móc ngoặc nào giữa cán bộ cấp cơ sở và đối tượng phạm tội?
Một vụ triệt phá đường dây làm giả chế độ đã được Công an TP. Hà Nội và sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội phát hiện cuối năm 2014. 34 thương, bệnh binh đang hưởng chế độ của Sở theo diện di chuyển từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định đến TP. Hà N