Công trình chỉ là công viên?
Theo lời hướng dẫn của ông Đạt, PV tìm đến nơi vợ ông Thới – người xây dựng bức tượng Dốc 47, đang sống ở đường Lý Thái Tổ, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai). Bà Trần Mai Lan (con gái thứ năm của ông Trần Ngọc Thới) cho biết ba của bà mất từ năm 2007. Hiện tại, người mẹ cũng không còn minh mẫn nên không thể ra ngoài tiếp khách.
Bà Trần Mai Lan trao đổi với PV (ảnh: Hải Đăng)
Bà Lan xác nhận, ông Thới chính là người chỉ đạo xây dựng tượng phật Dốc 47. Tuy nhiên, ông ấy cùng hợp tác với nhiều người bạn, chứ không phải làm một mình. Bà Lan kể lại: “Lúc đó tôi mới 12 tuổi nên cũng không hỏi kỹ việc làm của ông ấy. Nhưng theo ba tôi nói, công trình xây dựng này là một công viên, chứ không phải là đền chùa và được thực hiện bởi nhiều người”.
Bà Lan cho biết, tuy gia đình không còn lưu giữ nguồn tư liệu nào, nhưng bà vẫn còn nhớ như in bản vẽ khuôn viên tượng phật. Bà Lan kể: “Trước ngày giải phóng, tôi còn được xem bản vẽ của ba tôi. Ông ấy để rất cẩn thận dưới lớp kính bàn cùng với mấy tấm hình. Tôi không biết rõ ba tôi và những người bạn của ông ấy, thiết kế tượng phật như vậy là có ý nghĩa gì. Nhưng, tôi chắc chắn đó không phải là tượng phật đặt trên đuôi quả đại bác như mọi người hay đồn đại”.
Chân dung ông Trần Ngọc Thới, người chỉ huy xây tượng (ảnh: gia đình cung cấp)
“Theo những gì tôi thấy trong bản vẽ, công trình không chỉ có mỗi tượng phật đơn thuần như hiện tại, mà có nhiều hạng mục xung quanh như: hồ sen, bồn hoa và rất nhiều ghế đá, mái che… Riêng phần bệ đỡ tượng Phật cũng có nhiều họa tiết đẹp lắm, chứ không phải chỉ có phần trụ bốn cánh, mà mọi người hay hiểu lầm là đuôi quả đại bác” – bà Lan nhớ lại.
Cũng