Khách sạn kỳ quặc nên có tên là Lastel, nó nằm ở một vùng ngoại ô, phía Nam Tokyo, Nhật Bản. Tỷ lệ người chết gia tăng tại Nhật Bản dẫn đến các nhiều nhà tang lễ không đủ chỗ cho những người đã khuất, đó chính là nguyên nhân khiến ông Hisayoshi Teramura- giám đốc của Lastel đã quyết định xây dựng khách sạn dành cho người đã chết này.
Hiện tại khách sạn Lastel đang phục vụ 18 khách, đây là những người đã chết và đang chờ hóa táng. Chi phí cho mỗi phòng khách sạn này không rẻ chút nào, bạn phải bỏ ra 12.000 yên (tương đương 3,2 triệu VNĐ) để người đã mất được yên nghỉ. Nhưng bù lại những vị khách sẽ có một căn phòng riêng rất đẹp và lịch sự.
Cùng ngắm nhìn khách sạn độc đáo này
Minh Khuê (theo Huanqiu)