Kỷ lục du lịch bụi của phụ nữ Nga thua xa Huyền ‘chíp’

Kỷ lục du lịch bụi của phụ nữ Nga thua xa Huyền ‘chíp’

Chủ nhật, 27/10/2013 | 20:49
0
Một người Moscow vừa lập kỷ lục du lịch châu Á tiết kiệm. Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, cô Victoria Sklyarova đã chi tổng cộng 100 ngàn rúp (hơn 3.000 USD) cho hành trình dài nửa năm qua 6 nước. Trong đó, cô lưu lại Việt Nam 23 ngày.

Trừ những chi phí mua vé máy bay, ngân sách mỗi ngày của nữ du khách không vượt quá mười lăm đô la. Nhưng như người phụ nữ thổ lộ, bù lại sự tằn tiện chi tiêu là những ấn tượng về châu Á đầy ắp trong hành trang du lịch của cô. Tuy nhiên, với số tiền này, người phụ nữ Nga nói trên vẫn thua xa kỷ lục của một thiếu nữ Việt Nam, Huyền chíp. Theo những gì Huyền chíp viết ra, cô đã đi du lịch bụi qua hàng chục nước chỉ với 700 USD.

Xã hội - Kỷ lục du lịch bụi của phụ nữ Nga thua xa Huyền ‘chíp’

Victoria Sklyarova tại tháp Petronas, Malaysia năm 2012

Việc bị sa thải khỏi công ty kinh doanh không trở thành cú sốc nặng nề với người phụ nữ Moscow bước sang tuổi 48, trái lại thúc đẩy động lực thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Cô quyết định chi số tiền tích lũy lâu nay cho cuộc du lịch. Thế là có lý do để thực hiện ước mơ – tận mắt thấy những mảnh đất kỳ lạ của châu Á, - cô Victoria Sklyarova chia sẻ với đài Tiếng nói nước Nga: “Hồi nhỏ, tôi từng hình dung tấm bản đồ, không hiểu sao chỉ thấy mình ở khu vực từ Đông Nam Á đến Úc. Tôi ước nguyện được đến những nơi của gió ấm, của những điều kỳ lạ.”

Xã hội - Kỷ lục du lịch bụi của phụ nữ Nga thua xa Huyền ‘chíp’ (Hình 2).

Di chuyển bằng đi xe bus đường dài vào ban đêm là một cách cô tiết kiệm tiền phòng ngủ. Ảnh: FB Victoria Sklyarova 

Với chiếc ba lô nhỏ trên vai, cô Victoria đã dong duổi sáu tháng qua Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Lào, Việt Nam, từ Sumatra, Java, Bali sang Lombok, Komodo và Flores (Indonesia). Chiếm phần lớn ngân sách của nữ du khách là các chi phí giao thông và nơi trọ. Tuy nhiên, cô Victoria tìm được cách tiết kiệm cả những khoản này. Ví dụ, khách sạn giá rẻ nhất là chiếc xe buýt chạy ban đêm: vừa đến được địa điểm cần thiết, vừa không phải trả tiền giường, - cô Victoria cho biết. Thực đơn mỗi bữa không vượt 2 đô la, thường với cơm, rau và trái cây. Theo lời người phụ nữ Nga, bí quyết sự tiết kiệm kỷ lục này rất đơn giản: “Thứ nhất, mọi thứ ở châu Á đều rẻ gấp nhiều lần. Thứ hai, là một cựu chuyên viên về tiếp liệu, tôi đủ sức "cung cấp" cho mình những mức giá thấp. Nỗ lực tham khảo, thu thập thông tin, chọn giá rẻ nhất và mặc cả nếu có thể.”

Xã hội - Kỷ lục du lịch bụi của phụ nữ Nga thua xa Huyền ‘chíp’ (Hình 3).

Người phụ nữ Nga này đã đi xuyên Việt Nam từ 20/3 đến 13/4/2012. Ảnh chụp tại Vũng Tàu: FB Victoria Sklyarova 

Xã hội - Kỷ lục du lịch bụi của phụ nữ Nga thua xa Huyền ‘chíp’ (Hình 4).

Victoria Sklyarova đang khám phá Đà Lạt

Bất tiện nhỏ phát sinh từ mục tiêu tiết kiệm được bù đắp lập tức bởi những ấn tượng sinh động trong giao lưu với người bản địa và những cảnh đẹp thiên nhiên độc đáo. Đặc biệt, khó quên đối với khách du lịch ba lô từ Matxcova là hai hòn đảo Flores và Sumatra. Đứng trước những hồ miệng núi lửa với màu nước tuyệt vời, cô Victoria đã cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc và tự do tuyệt đối. Cô cũng từng đối mặt cả những khoảnh khắc đầy nguy hiểm. Ví dụ, khi một mình đi bộ xuyên rừng vài cây số để leo lên ngọn núi lửa ở Sumatra.

“Một ngày trước đó, tôi đến trung tâm thông tin tìm hiểu việc thuê hướng dẫn viên. Tôi được biết hướng dẫn viên không chịu đi với một mình tôi, còn đoàn thì chưa có. Ở trung tâm du lịch, tôi đã thấy danh sách những người không quay trở về hoặc hai năm sau khi mất tích mới được người ta tìm thấy xác. Tôi lo sợ nhất là gặp thú rừng. Không biết mình sẽ phải làm gì trong trường hợp như vậy. Trong tâm lý đầy hoang mang, tôi leo núi với tốc độ chóng mặt. Thầm tự nhủ, còn một trăm mét, còn năm mươi mét.”

Xã hội - Kỷ lục du lịch bụi của phụ nữ Nga thua xa Huyền ‘chíp’ (Hình 5).

Xã hội - Kỷ lục du lịch bụi của phụ nữ Nga thua xa Huyền ‘chíp’ (Hình 6).

Tại Việt Nam, Victoria Sklyarova ăn uống tương đối tiết kiệm. Mỗi bữa ăn, cô chi không quá 2 USD.

Giờ đây, người khách du lịch Nga gan dạ đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm ảnh của mình và viết sách về chuyến đi. Kế hoạch trong tương lai của Victoria Sklyarova là đến thăm Úc và Nam Mỹ. "Tôi không còn sợ bất cứ điều gì nữa, - Victoria cho biết, - vì không có gì xấu đã xảy ra. Còn ấn tượng thì đầy ắp."

 Phong Dao

Bằng chứng Huyền Chip đi 25 nước hết 25.000 USD

Thứ 4, 18/09/2013 | 20:10
Cư dân mạng đã ‘hạ màn’ nghi vấn Huyền Chip đi du lịch qua 25 nước chỉ với 700 USD. Mọi việc được ‘sáng tỏ’ sau bằng chứng của một thành viên trên diễn đàn Voz Forums có nick name Doccocauthang.

Huyền Chip thừa nhận cường điệu hóa 'Xách ba lô lên và đi'

Chủ nhật, 06/10/2013 | 08:29
Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa cho biết, trong bản giải thích, Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) đã thừa nhận 2 việc sai trong 2 cuốn “Xách ba lô lên và đi”.

Tóm tắt bản giải trình 31 trang của Huyền Chip

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:07
Ngày 7/10 anh Trần Ngọc Thịnh - người viết đơn kiến nghị Cục Xuất bản xem xét lại việc xuất bản cuốn 'Xách ba lô lên và đi" đã nhận được bản giải trình của tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền Chip).

Dân mạng chế ảnh bìa 'Xách balo lên và đi' của Huyền Chip

Thứ 4, 09/10/2013 | 09:38
Những bức ảnh chế hài hước với cái tít như: "Xách balo lên và đi... chém gió"

Dân mạng bóc mẽ chi tiết 'cổ tích' trong sách của Huyền Chip

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:32
Câu chuyện Huyền Chip và cuốn tự truyện "xách ba lô lên và đi" vẫn đang là chủ đề tranh cãi nhiều nhất trên các diễn đàn, mạng xã hội trong thời gian qua.

Huyền Chip im lặng khi 'lộ' ảnh bán nude

Thứ 4, 25/09/2013 | 09:06
Bức ảnh này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Ảnh 'bằng chứng' của Huyền Chip giống hệt từ... Google

Chủ nhật, 29/09/2013 | 10:00
Sau khi một số trang điện tử đăng thông tin "Huyền Chip cung cấp hình ảnh qua 22 nước" do chính cô chụp lại, nhiều cư dân mạng cho rằng, một số hình ảnh của Huyền chụp thực chất là ảnh trên... Google.

Huyền Chip không phải tác giả đích thực của ‘Xách ba lô’?

Thứ 6, 20/09/2013 | 18:49
Những giải thích thiếu minh bạch của Huyền Chip, cộng thêm việc cô không nhớ đã viết chi tiết bị gãy chân trong cuốn sách, khiến nhiều người nghi ngờ cô không phải là tác giả cuốn “Xách ba lô lên và đi”.

Bằng chứng Huyền Chip đi 25 nước hết 25.000 USD

Thứ 4, 18/09/2013 | 20:10
Cư dân mạng đã ‘hạ màn’ nghi vấn Huyền Chip đi du lịch qua 25 nước chỉ với 700 USD. Mọi việc được ‘sáng tỏ’ sau bằng chứng của một thành viên trên diễn đàn Voz Forums có nick name Doccocauthang.

Huyền Chip thừa nhận cường điệu hóa 'Xách ba lô lên và đi'

Chủ nhật, 06/10/2013 | 08:29
Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa cho biết, trong bản giải thích, Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) đã thừa nhận 2 việc sai trong 2 cuốn “Xách ba lô lên và đi”.

Tóm tắt bản giải trình 31 trang của Huyền Chip

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:07
Ngày 7/10 anh Trần Ngọc Thịnh - người viết đơn kiến nghị Cục Xuất bản xem xét lại việc xuất bản cuốn 'Xách ba lô lên và đi" đã nhận được bản giải trình của tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền Chip).

Dân mạng chế ảnh bìa 'Xách balo lên và đi' của Huyền Chip

Thứ 4, 09/10/2013 | 09:38
Những bức ảnh chế hài hước với cái tít như: "Xách balo lên và đi... chém gió"

Dân mạng bóc mẽ chi tiết 'cổ tích' trong sách của Huyền Chip

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:32
Câu chuyện Huyền Chip và cuốn tự truyện "xách ba lô lên và đi" vẫn đang là chủ đề tranh cãi nhiều nhất trên các diễn đàn, mạng xã hội trong thời gian qua.

Huyền Chip im lặng khi 'lộ' ảnh bán nude

Thứ 4, 25/09/2013 | 09:06
Bức ảnh này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Ảnh 'bằng chứng' của Huyền Chip giống hệt từ... Google

Chủ nhật, 29/09/2013 | 10:00
Sau khi một số trang điện tử đăng thông tin "Huyền Chip cung cấp hình ảnh qua 22 nước" do chính cô chụp lại, nhiều cư dân mạng cho rằng, một số hình ảnh của Huyền chụp thực chất là ảnh trên... Google.

Huyền Chip không phải tác giả đích thực của ‘Xách ba lô’?

Thứ 6, 20/09/2013 | 18:49
Những giải thích thiếu minh bạch của Huyền Chip, cộng thêm việc cô không nhớ đã viết chi tiết bị gãy chân trong cuốn sách, khiến nhiều người nghi ngờ cô không phải là tác giả cuốn “Xách ba lô lên và đi”.