Theo tin tức từ Ny Daily News, Chiquita Hill, 33 tuổi, đến từ bang Georiga, Mỹ , đã phải gọi điện thoại nhờ cảnh sát đến “bắt” cậu con trai bướng bỉnh của cô, Sean, 10 tuổi.
“Tôi chỉ muốn dọa cháu chứ không làm tổn thương đến cháu. Tôi muốn để cháu hiểu rằng, những hành động của cháu sẽ phải lĩnh hậu quả”, Chiquita chia sẻ trên Daily News.
Cậu bé bướng bỉnh sợ hãi bị cảnh sát còng tay.
"Cậu bé còn không chịu nghe lời cô giáo, hỗn láo và không tôn trọng cô. Tôi biết cháu vẫn còn nhỏ và tính tình có thể sẽ dần thay đổi khi trưởng thành hơn. Nhưng tôi muốn uốn nắn cháu ngay bây giờ để cháu trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn” cô cho biết.
Vì vậy, sau khi người mẹ chia sẻ về tính cách ngang bướng của con trai, cảnh sát đã đến nhà Hill và giả vờ còng tay cậu bé rồi đưa lên xe cảnh sát ngồi trong khoảng 5 phút.
Bà mẹ chỉ muốn dạy cho con trai một bài học về cách cư xử đúng mực.
Sau lần đó, khi được hỏi tính cách của cậu bé có thay đổi hay không, người mẹ cho biết: “Ồ, rất kinh ngạc. Tôi thường liên lạc với giáo viên của cháu và họ thường gửi thông báo cho tôi”.
Trước một số ý kiến chỉ trích cho rằng, cách xử lý của bà mẹ sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhân cách của trẻ sau này, Hill đáp lại: “Không người làm cha làm mẹ nào giống nhau trong cách dạy dỗ con cái. Tôi đã nuôi dạy con mình theo cách tốt nhất để cháu có thể trở thành một người có ích cho xã hội. Tôi muốn cháu cư xử đúng mực và không muốn sau này cháu phải ngồi tù”.
Chiquita Hill và cậu con trai 10 tuổi, Sean.
“Nhữ