Theo cặp vợ chồng này cho biết, hiện tại họ đang nuôi và chăm sóc một con cầy hương, một chú kangaroo, một con cú, 12 con bò cạp, 37 con nhện Tarantula, 35 con rắn và 6 con gián Madagascar…. Diện tích của tất cả các phòng trong ngôi nhà của họ đều đã bị các con vật yêu chiếm dụng. Susan Louth cho biết, chi phí thức ăn của hơn 150 con vật này mỗi năm đã lên tới 2.200 bảng Anh (khoảng 70 triệu đồng).
Rob Louth và Susan Louth bỗng nảy sinh ý thích kỳ quặc này từ vài năm trước, Tuy nhiên, giờ đây tiếng tăm của họ giờ đã vang khắp vùng Lincolnshire của nước Anh.
Chị Susan Louth cho biết: “Mọi người đều nghĩ căn nhà chúng tôi như một sở thú. Hai vợ chồng tôi đều bàn bạc rất kỹ cách thức nuôi dưỡng các con vật”. Được biết cặp vợ chồng này đang muốn nuôi thêm một con hổ.
Cùng ngắm nhìn một số vật yêu khá kỳ dị trong ngôi nhà của cặp vợ chồng này
Quế Mai