Theo đó, có sĩ tử ôn tập suốt đêm, có sĩ tử lựa chọn dạo chơi xung quanh thành phố, trong khi có người lại đi ngủ sớm...
Năm nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngoài cụm thi địa phương còn có cụm thi quốc gia cho các sĩ tử ở trong tỉnh, Quảng Trị và Quảng Bình về dự thi.
Tại dãy nhà trọ tại số nhà 13/3, ngõ 20 đường Trần Quang Khải, TP Huế có rất nhiều thí sinh từ các tỉnh đổ về đây tá túc. Chị Hoàng Thị Hoa (43 tuổi), quê ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh (Quảng Trị) chia sẻ, đây là lần thứ hai chị đưa con đến Huế thi đại học. Cách đây 3 năm, chị Hoa có đưa người con gái đầu vào Huế thi đại học ngành mầm non. Năm nay, chị tiếp tục đưa người con gái út là em Hoàng Thị Tiên Ngọc, học sinh trường THPT Nguyễn Du (huyện Gio Linh) vào đây thi THPT quốc gia . Hai mẹ con chị Hoa vào Huế từ ngày 29/6.
Chị Hoàng Thị Hoa cùng con gái chia sẻ: Sinh hoạt ở Huế khá rẻ nhưng thời tiết ở Huế quá nóng bức.
Em Hoàng Thị Tiên Ngọc cho biết, sáng ngày mai em sẽ thi môn toán đầu tiên. "Về kiến thức, em đã khá chắc. Đêm nay, em chỉ tranh thủ củng cố lại kiến thức đã ôn tập, làm lại một số dạng toán có thể ra cho ngày mai khỏi bỡ ngỡ", Tiên Ngọc chia sẻ.
Trong khi đó, em Đinh Tuấn Thành, quê ở xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) lại lựa chọn hoạt động khác. "Tối nay, em đọc qua bài vở tí rồi sẽ đi ngủ sớm. Ngày mai, do điểm thi của em cách trọ khá xa nên em phải dậy sớm để tranh thủ đến không muộn giờ thi. Về kiến thức, em đã chuẩn bị từ lâu rồi, môn Toán em không lo cho lắm", Thành tự tin.
Em Đinh