Chuyện thật như bịa này do “tác giả” Phan Ngọc Huy (SN 1971), trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) thực hiện.
Đối tượng Phan Ngọc Huy
Theo thông tin từ CQĐT, trưa 3/5, đối tượng Phan Ngọc Huy đã đột nhập vào 1 phòng trọ tại tổ 7, phường Mỹ An lấy đi 1 chiếc máy tính xách tay hiệu Dell N4010 trị giá khoảng 14 triệu đồng. Sau đó, Huy đem laptop vừa trộm được vì ra cửa hiệu cầm đồ để đổi lấy chiếc điện thoại di động hiệu Nokia E66. Sau khi “rước” được con điện thoại này về, y khá đau đầu trước nhiều chức năng hiện đại của nó, nên lại đưa ra cửa hàng đổi lấy con khác. Có điện thoại nhưng không biết số ai để gọi và nhắn tin nên mấy hôm sau Huy đành đem bán, lấy 400.000 đồng tiêu xài. Mấy hôm sau, Huy lại muốn dùng ĐTDĐ, nên tính chuyện “mượn” của người khác dùng tạm.
Khoảng 13h30 ngày 10/5, Huy lẻn vào phòng trọ tại khu 378, phường Mỹ An của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết “mượn” điện thoại. Đối tượng này đã lấy đi 1 máy vi tính xách tay hiệu Asus trị giá 9,5 triệu đồng và chiếc điện thoại hiệu Nokia. Thấy điện thoại của chị Tuyết có vẻ lạc hậu, Huy đã đem tặng nó cho một người khác. Huy lấy chiếc máy tính chôm được đưa qua cửa hiệu cầm đồ đổi một chiếc điện thoại “xịn” hơn.
Mang về dùng được vài giờ thì Huy cảm thấy không quen tay nên đem chiếc máy điện thoại cảm ứng đến một tiệm sửa điện thoại trên đường Lê Hữu Trác đổi điện thoại khác.
Đến 15h ngày 11/5, đang hí hửng với chiếc điện thoại “cục gạch” của mình thì đối tượng này bị công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ...
Thúy Nga