Lạ lùng chuyện bố mẹ lên 'phây búc'... cứu con

Lạ lùng chuyện bố mẹ lên 'phây búc'... cứu con

Thứ 2, 25/03/2013 | 10:03
0
Nhiều ông bố, bà mẹ đã U50, U60 nhưng vẫn đang loay hoay vào các mạng xã hội và Facebook để tìm cách cứu con... bởi lý do chúng đã "nghiện nặng" mạng xã hội không thể tập trung vào việc học.

Quên ăn, quên ngủ vì "nghiện" Facebook, nhiều bạn trẻ đã trở nên lệ thuộc vào cuộc sống "ảo". Phụ huynh nhìn thấy con chỉ biết  lắc đầu ngao ngán. Facebook hiện nay như là "chất nghiện" khiến con cái của họ không thể dứt ra được. Vì không thể cấm con, nên họ đành phải chấp nhận thực tế để lũ trẻ check -in (đăng lên tường Facebook là mình đang ở đâu) hàng ngày và mình thì "mò mẫm" vào các diễn đàn để tìm cách hiểu con qua hình thức online.

Lớp 3 đã lập facebook để... yêu

Trong một lần đi họp phụ huynh cho con, chị Mai Anh (phố Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội) mới tá hỏa vì được cô giáo thông báo, cô con gái cưng đang học lớp 7 của mình đang yêu một bạn trai cùng lớp, thường xuyên đăng ảnh lên Facebook để khoe, cùng với những lời lẽ rất "thân mật" như xưng với nhau bằng ngôn ngữ rất xì-tin: "ck - vk" (chồng, vợ- PV), rủ nhau đi xem phim, mua sắm mà bỏ cả giờ học... Chị Mai Anh cho biết, cứ tưởng con không ham mê game, không vào các website "đen" là yên tâm cho con vào các trang mạng xã hội, ai ngờ sự thể lại nghiêm trọng thế này.

Cũng lo lắng cho cô con gái đang học lớp 9 của mình, chị Linh An, ở phố Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Qua báo chí, tôi được biết tình trạng bạo lực học đường đang gia tăng, hơn nữa cảnh khoe hàng, chửi thầy cô cũng làm nhiều phụ huynh đau đầu. Về kiểm tra con gái mình trên Facebook, tôi không khỏi giật mình, bởi trên mạng ảo, cháu trở thành một người khác hẳn, ăn nói "bặm trợn", chửi thề, vào các trang có hình ảnh bạo lực... Cháu còn kết bạn với nhiều người lạ, nhiều fan cuồng rồi rủ nhau ra cả sân bay Nội Bài để đón thần tượng. Sợ quá, tôi cũng phải lập Facebook để... kiểm soát cháu, nhưng nó biết tôi Add nick Facebook (kết bạn) nên bấm "lệnh" từ chối, vì sợ mẹ biết hết những bí mật của mình...".

Một bác sĩ tâm lý cho biết, hiện nay việc "cuồng" Facebook của giới trẻ như một căn bệnh có chất gây nghiện, một ngày không vào được Facebbook là bọn trẻ không chịu được. Cá biệt, có em đang học lớp 3 trường tiểu học Đặng Trần Côn, Hà Nội cũng thường xuyên vào Facebook để... "yêu", dùng những ngôn ngữ rất "người lớn" để thể hiện tình cảm của mình. Bố cô bé phải đưa đến bác sĩ tâm lý để "cải thiện tình hình", nhà đã cắt mạng, nhưng thỉnh thoảng, cô bé vẫn lén lút vào mạng bằng điện thoại của bố... Chính vì việc này mà bố mẹ cô bé thường xuyên cãi nhau vì... không ai nhận trách nhiệm đã chiều chuộng và làm hư cô con gái cưng.

Gia đình - Lạ lùng chuyện bố mẹ lên 'phây búc'... cứu con

Nhiều  phụ huynh "tập" vào facebook để quản lý con mình.

"Sốc" với tình trạng của con, nhiều phụ huynh đã phải "mò mẫm" vào Facebook nhằm kiểm soát tình trạng của con mình. Anh Vũ Đức Thiện, công ty Xây dựng Đại La, Hà Nội chia sẻ, đã U50 rồi nhưng hàng ngày anh vẫn vào Facebook để xem tình hình của con. Biết con sẽ không đồng ý khi bị bố kiểm soát Facebook, anh Thiện đã nhờ cậu sinh viên mới ra trường cùng công ty lập cho một cái nick "ảo" để kết bạn. Nhờ tên nick khá trẻ trung, anh Thiện đã được con "đồng ý" kết bạn. "Hàng ngày, tôi vào mạng xã hội để xem con bày tỏ trạng thái, suy nghĩ gì còn biết cách... điều chỉnh. "Lứa tuổi mới lớn suy nghĩ còn nông nổi nên cần bố mẹ ở bên để bảo ban, uốn nắn", anh Thiện nói.

Anh Thiện cho biết, một lần anh suýt bị "lộ" khi cô con gái đăng trên Facebook là sinh nhật muốn bố mua cho một đôi giày kiểu Hàn Quốc và sau đó anh đã phải nhờ cô bạn đồng nghiệp lên khu vực trường đại học Y - nơi bán nhiều đồ cho học sinh, sinh viên mua để tặng con. Khi nhận quà, cô bé "tra khảo" bố là vì sao bố lại biết con thích đôi giày này, bố có biết Facebook của con không, anh Thiện đành phải nói rằng do sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cô bé vẫn con rất lăn tăn về chuyện: Không biết mình có kết bạn "nhầm" với bố trên ... Facebook không?

Nhập viện vì... mạng xã hội

Cô Phi Yến, giáo viên trường THCS Việt Nam - Angieri, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "100% học sinh lớp 9 của tôi có tài khoản của Facebook, các em sử dụng trang này để  liên  lạc với nhau hàng ngày, hàng giờ. Có em đang trong giờ học cũng vào Facebook để "chém gió"... Nhiều em cho biết, có việc gì  cần mọi người lại "hẹn hò" nhau trên mạng xã hội là cả lớáp có mặt đông đủ. Tuy nhiên, mặt trái của việc lạm dụng này cũng làm nhiều phụ huynh đau đầu".

Vũ Tùng Điệp, học sinh trường PTTH Phan Đình Phùng, Hà Nội cho biết: "Fecebook (Fb) có sự kết nối đặc biệt nên ai cũng thích, hầu hết mọi "động tĩnh" của các cá nhân đều được các thành viên khác trên Fb biết đến ngay lập tức nên giới trẻ rất thích chat bằng comment (bình luận). Các tâm sự ngắn, bài bình luận dài, web link, video, chùm ảnh đẩy lên Fb được chia sẻ trực tiếp tới tất cả những ai đã kết nối trong hệ thống bạn bè một cách chủ động chứ không thụ động như những mạng trước đây, nên những người nằm trong danh sách bạn bè luôn biết đến tâm sự, hoàn cảnh, trạng thái của nhau. Tuy nhiên, nhiều bạn đã đi "quá đà" khi nghiện ngập Fb, như không vào mạng xã hội này thì người khó chịu, bứt rứt, trước khi học bài cũng phải "lướt" qua Fb xem có gì "hot" không rồi mới học được...".

Các chuyên gia về máy tính cho biết, sở dĩ Fb trở nên phổ biến như vậy bởi cho phép người dùng tạo ra các profile riêng, bao gồm ảnh, sở thích cá nhân, gửi tin nhắn - email, tham gia vào nhóm nói chuyện và chia sẻ thông tin với nhau rất thông minh. Chính vì vậy mà Fb ngày càng có sức hút mãnh liệt với giới trẻ. Nhưng cũng chính những cái mới mẻ và thú vị trên Fb đã khiến nhiều bạn trẻ mê mệt trong thế giới ảo mà chểnh mảng ăn uống, sao nhãng học hành và bỏ bê công việc. Không kể là sáng, trưa, chiều, tối, hễ có thời gian rỗi là các em lại vào Fb để kiểm tra tin nhắn, ghé thăm "nhà" của mọi người để cập nhật thông tin mới. Thậm chí, nhiều em đã phải đi điều trị tâm lý vì quá "nghiện" mạng xã hội...

Bác sĩ Tiến Dũng, bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương cho biết, nhiều gia đình đã phải đưa con em của mình đến bệnh viện để điều trị tâm lý vì vào mạng xã hội nhiều khiến các em bị chi phối cảm xúc, có em vì "nghiện" Internet quá nên đã bị bị loạn thần, phải điều trị ở bệnh viện một thời gian mới khỏi. Nhiều ông bố bà mẹ thấy con mình nghịch ngợm, suốt ngày ngồi trên mạng, liền "đổ tội" cho nhau rằng không biết cách dạy dỗ, tuy nhiên đi khám mới biết là con mình mắc chứng "tăng động, giảm chú ý" một biểu hiện tâm lý của trẻ mới lớn.

Chúng tôi gặp chị Minh, ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông đang chờ  khám bệnh cho con ở bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương vì mắc chứng tăng động, giảm chú ý. Chị Minh  cho biết: "Trẻ con hiếu động là chuyện bình thường, nếu nó ngồi im một chỗ thì mới đáng lo. Tuy nhiên, con chị lại nghịch ngợm thái quá, hầu như bố mẹ nói nhưng cậu bé không nghe lời. Nếu không nghịch ngoài đường thì nó ngồi lì cả ngày để chơi game, vào Facebook quên cả giờ ăn cơm, khiến cả nhà lo lắng. Vào đây tôi mới biết, "nghiện" mạng cũng là một biểu hiện của bệnh về tâm lý...".

Cũng theo cô Phi Yến, nhiều phụ huynh thấy con mình "nghiện" Facebook đành đến nhờ cô giáo khuyên bảo để con mình chăm chỉ học hành, không sa đà vào các mạng xã hội. Tuy nhiên, cô Yến cho biết: "Thay vì khuyên phụ huynh cấm đoán con, theo quan điểm của tôi, bố mẹ hãy trở thành bạn của con để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của tuổi mới lớn. Nhiều người đã khá thành công khi đóng vai người bạn "ảo" của con". Cô Yến bật mí: "Ngay bản thân tôi cũng có con đang học lớp 10, để trở thành bạn "ảo" của con, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu Facbook, ngôn ngữ xì-tin, cập nhật các câu chuyện âm nhạc, điện ảnh của Hàn Quốc, Nhật... để "tám" cùng con và đám bạn của nó. Nhiều lúc thấy các cháu sao nhãng việc học, muốn đi chơi, thậm chí định rủ nhau trốn bố mẹ vào tận Sài Gòn để gặp thần tượng, tôi phải đóng vai một người "bạn tốt" khuyên nhủ các cháu, để các cháu không chạy "lệch hướng"...”.

Học cách trở thành bạn của con

Theo bác sĩ Tiến Dũng, làm cha mẹ ở thời điểm có con ở tuổi "ô mai" này cực kỳ vất vả, ngoài việc lo cho các cháu ăn học đầy đủ, nhiều cha mẹ con đang "học" cách để trở thành bạn của con. Bởi vậy ngoài việc "đóng vai" thành công, nhiều ông bố, bà mẹ cũng nên kiên trì để đưa con cái từ mạng ảo trở về với cuộc đời thực. Việc hạn chế giờ giấc, quản lý sát sao cũng là một biện pháp tốt để phụ huynh giữ cho con trẻ không bị thế giới “ảo” chi phối.        

Lạc Thành

Lạ lùng ở nơi con gái lấy tên đệm của cha làm họ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Nhiều người đi làm ăn xa, định cư ở nơi khác nhưng vẫn giữ phong tục đặt tên họ cho con gái như trên. Thế nên, khi có việc cần xác thực quan hệ huyết thống, gia đình, nhiều người gặp rắc rối lớn.

Người cha mù đi thi hát để... dạy con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Mặc dù bị mù nhưng ông đã vượt qua bóng tối để tiếp sức mạnh của niềm tin cho chính những người con của mình.Ông tên là Lê Hoài, 49 tuổi, trú kiệt 143, đường Phan Bội Châu, TP.Huế.

Dạy con bằng hàng trăm lá thư qua song sắt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Là người dám mạnh bạo vận dụng kinh tế thị trường, song do một số sai lầm, ông Nguyễn Doãn Cường đã phải trả giá bằng bản án chung thân về tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Sau 19 năm ngồi sau song sắt, ông được đặc xá, trở về gia đình và trở thành người làm kinh tế giỏi.

Phụ huynh tất tả học kỹ năng dạy con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Những năm gần đây, ở một số thành phố lớn đã xuất hiện rất nhiều khóa đào tạo kỹ năng dạy con. Nhiều bậc phụ huynh đang tất tả tham gia các khóa học này.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.