Phụ nữ một khi đã lấy chồng thường dành mọi thời gian cho gia đình, đặc biệt là phụ nữ Á Đông. Thế nhưng, một phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ làm vậy, họ sẽ dành thời gian cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình và cả bản thân mình nữa. Điều đặc biệt là họ luôn có những người bạn thân bên cạnh để chuyện trò và chia sẻ lúc buồn vui, khổ đau.
Nhiều năm trước, khi đang đi nghỉ mát ở bãi biển cùng gia đình, tôi từng bắt gặp một nhóm phụ nữ lớn tuổi du lịch cùng nhau. Họ ở tầm tuổi ngũ tuần.
Liếc qua, tôi hiểu rằng họ - những người toàn nữ, biết dành khoảng thời gian tuyệt vời ở bên nhau.
Nhìn những thứ họ mang đi, nào bikini, các loại cocktail, túi xách với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mũ rơm và điểm nổi bật là tiếng cười rộn vang cả bãi biển... Ảnh minh họa.
Nhìn những thứ họ mang đi, gồm bikini, các loại cocktail, túi xách bãi biển với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mũ rơm, ô dù, và điểm nổi bật là tiếng cười rộn vang cả bãi biển, ai dám bảo họ là phụ nữ đã có con và gia đình.
Tiếng cười, thứ mà nhiều phụ nữ khi đã lập gia đình hiếm khi có được khi ngày nào cũng đầu bù tóc rối với con cái, cơm nước, nhà cửa...
Chiều hôm đó, tôi lại gặp hai người phụ nữ trong số họ ở thang máy. Khi tôi hỏi rằng, “Đi cùng nhau như vậy các chị có thấy vui hay không?” Họ mỉm cười và gật đầu.
Một người phụ nữ lên tiếng: “Chúng tôi đã duy trì những chuyến đi như thế này suốt 20 năm qua và đã trải qua cùng nhau đủ mọi thứ trong cuộc đời: ly hôn, chồng chết, ung thư, thất nghiệp”.
“Đừng bao giờ cắt liên lạc với những người bạn gái của mình, họ là tất cả đấy. Càng già bạn sẽ càng cần họ”, người kia lên tiếng.
Cuộc nói chuyện với họ đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Dẫu rằng, chưa bao giờ tôi có ý định cắt đứt liên lạc với