Trao đổi tin tức với PV báo Người đưa tin, Đại úy Tạ Đức Thịnh – phòng tổng hợp Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến cái chết của Nguyễn Quảng Tr. (SN 1972, trú tại Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội) đến Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo đúng thẩm quyền.
Tin nhanh về vụ việc, vào khoảng 7h30 sáng ngày 3/8, chị Phùng Thị T. (SN 1975, vợ nạn nhân Tr.) bất ngờ nhận được tin báo của công an huyện Quốc Oai là chồng chị đã tử vong.
Chị T. cho hay anh Tr. bị công an bắt vào ngày 31/7. Đến hôm nay, gia đình chị vô cùng bàng hoàng khi nhận được hung tin chồng chị đã tử vong.
Phía cơ quan chức năng phúc đáp gia đình chị T. cho hay, vào sáng nay 3/8, anh Tr. chân tay bủn rủn, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
“Gia đình tôi muốn khách quan nên đã mời pháp y quân đội đến để khám nghiệm”, chị T. cho biết thêm.
Chiều cùng ngày, hàng trăm người dân đứng ở ngoài khu nhà xác của Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi anh Tr.
Người nhà nạn nhân mang quan tài đề nghị khám nghiệm tử thi.
Được biết, sự việc bắt nguồn từ việc cưỡng chế đất đai giữa anh Nguyễn Quảng Quang và chị Nguyễn Thị Lừng xảy ra tại tổ dân Phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai sáng 31/7. Anh Quang và chị Lừng là hai chị em cùng cha khác mẹ.
Đến khoảng 11h cùng ngày, anh Tr. - em họ anh Quang có đến hiện trường để theo dõi sự việc cưỡng chế. Tuy nhiên đến 11h30, anh Tr. và một số người khác bất ngờ bị công an bắt lên xe và giam tại trại giam công an huyện Quốc Oai.
Vụ việc đang được cơ quan chức