Hồi ức về lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê

Hồi ức về lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê

Thứ 5, 10/10/2013 | 16:49
0
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi mãi ra đi nhưng ông đã để lại trong lòng người dân nỗi tiếc thương vô hạn. Những kỷ niệm lần cuối cùng bác Giáp về thăm quê lại trào dâng, hiện hữu trong ký ức của người dân Quảng Bình.

Từ lúc nhận tin bác mất, người dân Quảng Bình nói riêng và người dân Việt Nam nói chung ai cũng lâng lâng cảm xúc, khóc thương vị tướng tài, lỗi lạc của cả dân tộc, một người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Kỷ niệm về tướng Giáp

Tất cả chúng ta và cả thế giới đều biết Võ Nguyên Giáp là Đại tướng, Tổng tư lệnh đã tham gia chỉ huy hai cuộc kháng chiến giành lại độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, là một trong những vị tướng soái, một nhà chiến lược quân sự lừng danh trong lịch sử nhân loại. Nhưng đối với người dân Quảng Bình, Võ Nguyên Giáp giống như một người cha, người anh, bởi tình cảm Đại tướng dành cho quê hương thật giản dị và chân thành.

Xã hội - Hồi ức về lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê

Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần đến thăm vườn ươm cây giống của Anh hùng lao động Phạm Thị Nghèng.

Tâm sự về những lần Đại tướng về thăm quê, bác Võ Đại Hàm (69 tuổi), người gọi Đại tướng bằng ông, hiện đang trông coi nhà lưu niệm của Đại tướng cho biết: “Suốt cả cuộc đời, tôi không thể quên kỷ niệm lần cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê. Đó là vào ngày 6/11/2004, khi nghe tin ông Giáp về quê, từ sáng sớm anh em, con cháu và bà con Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tập trung rất đông hai bên đường và trước sân để chờ đón bác về”.

“Ngày hôm đó, có hàng nghìn người với mong muốn được nhìn thấy ông Giáp nên tờ mờ sáng đã đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên con đường dẫn vào nhà lưu niệm. Khi thấy xe của ông Giáp xuất hiện, mọi người reo hò, liên tục gọi tên ông. Ai cũng vui mừng khi thấy bác còn khỏe, giơ hai tay vẫy chào mọi người rất thân thiện”, ông Hàm nhớ lại.

Đại tướng đã nhiều lần về thăm quê. Mỗi lần ông về, bà con làng xóm lại kéo nhau đến vây quanh. Chẳng cần bàn ghế, phông bạt, loa đài, ông ngồi ngay trên thềm, vui vẻ nói chuyện cùng bà con tới tận đêm khuya… Có lần, mọi người đề nghị lát gạch đá hoa ngôi nhà cũ, Đại tướng không đồng ý, yêu cầu phải giữ nguyên nền đất năm xưa… Có thể nói lần về thăm quê đó gợi một niềm cảm xúc khó quên cho rất nhiều người dân An Xá.

Xã hội - Hồi ức về lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê (Hình 2).

Bác Võ Đại Hàm nhớ lại những kỷ niệm về bác Giáp, đặc biệt là lần về thăm quê cuối cùng của ông.

Ông Võ Đại Hàm kể rằng, lần về thăm quê hương năm 2004, lúc đó sức khỏe của Đại tướng còn khá tốt. Như những lần trước, Đại tướng dành thời gian ăn nghỉ ngay tại ngôi nhà của mình để có dịp tiếp đón bà con, xóm làng đến thăm. Thường thì thời gian ở nhà, cơm nước cho Đại tướng đều do bà Trần Thị Vân - vợ ông Hàm tự tay làm. Theo ông Hàm, ngồi ăn cơm với Đại tướng rất thoải mái. Không khí của bữa ăn lúc nào cũng vui tươi, ngon miệng. Trước lúc vào bữa ăn, Đại tướng hay kể những câu chuyện tếu làm mọi người thường phì cười và quên đi khoảng cách giữa một vị tướng với một người dân, chỉ còn lại sự sum vầy của không khí gia đình.

Ông Bùi Hữu Sơn, trú thôn An Xá (nay là xóm trưởng thôn này) là người may mắn được bắt tay Đại tướng, mỗi lần nhớ lại giây phút được nắm tay với bác Giáp, ông Sơn vẫn không thể quên. “Lúc đó tôi cố chen chân giữa rừng người để được tận mắt nhìn đối diện với bác Giáp. Thấy tôi hai ống quần xắn đến đầu gối, mặc bộ quần áo lao động đã cũ sờn bác Giáp đưa tay nắm lấy tay tôi và nói: “Hãy có gắng xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp nhé”. Đến giờ những gì diễn ra hôm được gặp Đại tướng tôi vẫn không thể nào quên”.

Xã hội - Hồi ức về lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê (Hình 3).

Bác Võ Thanh Bình rơi nước mắt khi nhớ lại lần về thăm quê của bác Giáp.

Nghẹn ngào xúc động vì ý nguyện cuối của Đại tướng

Hàng ngàn người dân Quảng Bình vẫn luôn mong ước một điều rằng, Đại tướng ở lại mãi với Quảng Bình - nơi ông sinh ra và lớn lên, nơi người dân luôn nhớ đến một người con vĩ đại và bình dị.

Chiều 5/10, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng có thông cáo đặc biệt về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đó, tang lễ Đại tướng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức cùng địa điểm từ 7h30 ngày 12/10. Một ngày sau, 13/10, sẽ diễn ra lễ truy điệu trọng thể và an táng. Thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức cùng ngày tại quê nhà (tỉnh Quảng Bình).

Xã hội - Hồi ức về lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê (Hình 4).

Cây Đào mà bác Giáp trồng khi lần về thăm quê cuối cùng.

Ngay sau khi nhận được thông tin Đại tướng sẽ được an táng tại quê nhà, người dân Quảng Bình như vỡ òa trong những tiếng khóc thương tiếc. Ước nguyện Đại tướng mãi an nghỉ nơi đất mẹ quê hương nay đã trở thành hiện thực. Ông Phạm Hữu Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy nghẹn ngào nói: “Tôi thực sự xúc động khi biết ý nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình muốn an táng tại Quảng Bình. Ý nguyện của Đại tướng thể hiện một tình cảm rất gần gũi, tha thiết với nhân dân, với quê nhà”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài cho biết, “Tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị Lễ truy điệu, Lễ an táng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự kiến, ngoài các cán bộ cốt cán của Trung ương và địa phương, người dân có thể vào viếng Đại tướng". Đây là thông tin, được rất nhiều người quan tâm, vì trong mỗi trái tim người con đất Việt, họ luôn mong muốn được một lần gặp Đại tướng của dân tộc.    

Vẫn nhớ lời dặn “đừng dựa dẫm...” của Đại tướng

“Mặc dù, đã được báo trước nhưng sự ra đi của Đại tướng khiến tim tôi nhói đau. Bất chợt, những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong ký ức. Năm 2004, nghe tin bác Giáp về quê, cả gia đình tôi dậy đi từ 4h sáng. Lần đó, Đại tướng ân cần hỏi thăm sức khỏe gia đình tôi. Dặn dò tôi phải là người cha gương mẫu cho con cái noi theo. Bác cũng không quên động viên các cháu cố gắng học hành thật tốt để sau này xây dựng cuộc sống kinh tế vững chắc, đừng nên dựa dẫm vào ai cả. Đó là lời dặn dò của bác, suốt cuộc đời tôi  không bao giờ quên”, bác Võ Thanh Bình (61 tuổi, gọi Đại tướng Giáp là bác), trú tại thôn 4, thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy. 

Cây đào, kỷ niệm của Đại tướng qua lần về thăm quê cuối cùng

Bác Giáp đặt chân vào nhà khi trời đã xế trưa, không kịp nghỉ ngơi, Đại tướng dạo một vòng quanh nhà, hỏi thăm ông Hàm rồi ra trồng một cây đào làm kỷ niệm. “Khi trồng cây xong tôi thấy ông dường như khỏe người ra, ngoảnh lại nói chuyện với mọi người cùng ra thăm nhà thờ. Thấy bác đi khoan thai, khỏe khoắn, những người đi cùng và bà con vui mừng vỗ tay ào ào”, ông Hàm nói.

Hà Hằng – Kim Thoa

Thủ tướng Algeria hết lời ngợi ca khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:48
Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và chia buồn với nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này vào chiều hôm qua (9/10).

Những bức ảnh quý xuất hiện trong lễ viếng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:13
Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được viếng Đại tướng tại nhà riêng và cũng là kỷ niệm 59 năm giải phóng Thủ đô. Những bức ảnh quý về Đại tướng và chiến dịch Điện Biên phủ đã xuất hiện trước số nhà 30 Hoàng Diệu.

Chi tiết chuyến bay đặc biệt chở linh cữu Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:10
Vietnam Airlines sử dụng 1 máy bay ATR72 để chở thi hài của Đại tướng và 1 máy bay Airbus 321 chở gia đình Đại tướng cùng Ban tang lễ. Giờ khởi hành dự kiến là 11h trưa 13/10. Sáng nay, công tác tập dượt đã diễn ra tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Tâm sự xúc động của giới trẻ ngoại quốc viếng Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:12
Trong số hàng triệu người dân dồn cả ánh mắt và trái tim về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, đã có rất nhiều những bạn trẻ quốc tế cũng xếp hàng 5 tiếng đồng hồ chờ viếng thăm Đại tướng. Họ đã có những chia sẻ rất xúc động.

Cận cảnh đại pháo sẽ chở linh cữu Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:58
Sáng nay (10/10), buổi diễn tập đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được diễn ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân. Xe chở linh cữu trong lễ Quốc tang, xe đại pháo, xe đặc chủng quân đội được huy động trong buổi diễn tập.

Tàu đặc biệt chở nắp mộ Đại tướng đã tới Quảng Bình

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:07
Đúng 12h10 ngày 10/10, đoàn tàu hàng đặc biệt HBN2A chở đoàn xe nghi lễ phục vụ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cập bến ga Đồng Hới an toàn.

Phải có thẻ mới được vào nơi an táng Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:07
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, để bảo đảm an ninh trong tang lễ Đại tướng tại khu Mũi Rồng (Vũng Chùa – Đảo Yến, Quảng Bình) vào ngày 13/10, người dân muốn vào nơi an táng Đại tướng phải có thẻ và chỉ một số lượng người dân được vào.

Thủ tướng Algeria hết lời ngợi ca khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:48
Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và chia buồn với nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này vào chiều hôm qua (9/10).

Những bức ảnh quý xuất hiện trong lễ viếng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:13
Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được viếng Đại tướng tại nhà riêng và cũng là kỷ niệm 59 năm giải phóng Thủ đô. Những bức ảnh quý về Đại tướng và chiến dịch Điện Biên phủ đã xuất hiện trước số nhà 30 Hoàng Diệu.

Chi tiết chuyến bay đặc biệt chở linh cữu Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:10
Vietnam Airlines sử dụng 1 máy bay ATR72 để chở thi hài của Đại tướng và 1 máy bay Airbus 321 chở gia đình Đại tướng cùng Ban tang lễ. Giờ khởi hành dự kiến là 11h trưa 13/10. Sáng nay, công tác tập dượt đã diễn ra tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Tâm sự xúc động của giới trẻ ngoại quốc viếng Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:12
Trong số hàng triệu người dân dồn cả ánh mắt và trái tim về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, đã có rất nhiều những bạn trẻ quốc tế cũng xếp hàng 5 tiếng đồng hồ chờ viếng thăm Đại tướng. Họ đã có những chia sẻ rất xúc động.

Cận cảnh đại pháo sẽ chở linh cữu Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:58
Sáng nay (10/10), buổi diễn tập đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được diễn ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân. Xe chở linh cữu trong lễ Quốc tang, xe đại pháo, xe đặc chủng quân đội được huy động trong buổi diễn tập.

Tàu đặc biệt chở nắp mộ Đại tướng đã tới Quảng Bình

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:07
Đúng 12h10 ngày 10/10, đoàn tàu hàng đặc biệt HBN2A chở đoàn xe nghi lễ phục vụ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cập bến ga Đồng Hới an toàn.

Phải có thẻ mới được vào nơi an táng Đại tướng

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:07
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, để bảo đảm an ninh trong tang lễ Đại tướng tại khu Mũi Rồng (Vũng Chùa – Đảo Yến, Quảng Bình) vào ngày 13/10, người dân muốn vào nơi an táng Đại tướng phải có thẻ và chỉ một số lượng người dân được vào.