Trộm cắp táo tợn như trốn không người
Mới đây, đường dây nóng báo Người Đưa Tin nhận được hàng loạt các cuộc điện thoại từ các bạn sinh viên, phản ánh về tình trạng móc túi hoành hành ngang ngược trên các tuyến xe buýt trong khu đô thị làng Đại học Thủ Đức, gây nên nỗi ám ảnh, hoang mang cho nhiều bạn sinh viên.
Để có được thông tin gửi tới bạn đọc, PV đã trực tiếp có mặt tại làng Đại học Thủ Đức, ghi nhận, tìm hiểu vấn đề. Theo ghi nhận của PV, nạn móc túi tuy đã có từ lâu nhưng chỉ mới diễn ra rầm rộ từ khoảng hơn 1 tháng nay và đặc biệt hoạt động mạnh trên các tuyến xe xuất phát từ KTX Khu B đến các trường đại học, cụ thể là các tuyến xe 19, 33.
Bến xe buýt KTX Khu B, làng ĐH- Nơi nạn móc túi diễn ra
“Đa số các bạn sinh viên trong KTX đều chọn xe buýt làm phương tiện đi lại. Nhưng hơn 1 tháng nay, dân móc túi hoạt động mạnh. Bản thân em cũng đã tận mắt chứng kiến 2 vụ móc túi khi đi xe buýt. Dần rồi ớn quá anh ạ. Bây giờ nhiều bạn trong KTX không dám đi xe buýt nữa mà chuyển qua mua xe đạp hoặc nhờ bạn chỏ đi học”, bạn Lê Kiều Như- sinh viên trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên thông tin nhanh với PV.
Không riêng gì Kiều Như, rất nhiều sinh viên khác tại KTX khu B khi được hỏi đều cho biết rất sợ khi mỗi lần đặt chân lên xe buýt, tuy nhiên, vì không có điều kiện mua phương tiện riêng nên vẫn phải “đưa chân làm liều”. “Sợ thì sợ chứ chả lẽ lại nghỉ học, nghỉ làm hả anh. Biết là móc túi đó, nhưng vẫn phải đi thôi. Từ lần bị móc mất cái điện thoại, mỗi lần đi xe buýt là em cứ cho hết điện thoại, ví, đồ giá trị vào balo rồi đeo ngược ra trước ngực, ôm thật chặt là được”, bạn Hoàng Văn Tuấn, sinh viên ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn chia xẻ bí quyết.
Theo như tin tức từ các bạn sinh viên cung cấp, dân móc túi thường đi thành nhóm, từ 3