Vùng đất phía Bắc của Tổ Quốc là "vùng đất lạ" nơi núi cao, rừng thẳm đẹp và hùng vĩ vô cùng.
Ngã ba Sủng Là - Phố Bảng - Quản Bạ là nơi giao du hội họp của thanh niên và người dân gần đấy. Sủng Là nằm trên quốc lộ 4C, nối những thị trấn trên mảnh đất Hà Giang, cách huyện Đồng Văn hơn 20km, nên ai muốn tới miền cao nguyên đá đều phải đi qua con đường uốn lượn này.
Ở đây vào những ngày đẹp trời, bạn sẽ được chứng kiến biển mây trùm vào tất cả mọi thứ trên đường. Một cảm giác mà có lẽ sẽ làm bạn nghĩ đến Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Kí nổi tiếng.
Đường lên cột cờ Lũng Cú vào một buổi chiều cuối ngày, đằng xa là biển mây bao trùm lên các ngọn núi xung quanh. Để gặp được biển mây cũng là điều không dễ dàng đối với dân phượt, vì phải vào những điều kiện thời tiết rất đặc biệt mới xuất hiện biển mây
Một đoạn đường đèo uốn lượn trên đường vào Mèo Vạc, đường đèo với những khúc cua khủy tay áo cũng là 1 món "đặc sản" làm mê mẩn những kẻ thích xê dịch.
Núi Đôi ở Quản Bạ là 1 địa điểm chụp ảnh lưu niệm rất nổi tiếng với đa số những du khách và dân đi phượt. Có rất nhiều bức ảnh hài hước và thú vị đã được các du khách và dân phượt sáng tác ở đây.
Những cung đường luồn lách dưới những ngọn núi đá nằm trong Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn. Bạn sẽ thực sự choáng ngợp vì không hiểu tại sao lại có những ngọn núi tầng tầng lớp lớp toàn đá là đá từ vệ đường cho đến đỉnh núi.
Bình minh ở thị trấn Phó Bảng, đây chính là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, bình yên nhất đối với dân đi bụi. Bạn sẽ c