Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo

Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo

Thứ 6, 21/10/2016 | 22:16
0
Phần lớn các bệnh nhân bị bệnh tâm thần mãn tính, đã được chữa trị nhiều lần ở những bệnh viện chuyên khoa nhưng không khỏi.

Sáng 9/10, Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng người Tâm thần Vĩnh Bảo (xã Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cùng hơn 100 thành viên đoàn từ thiện CLB Hà Nội 14 Chữ trong một chuyến từ thiện chăm sóc trực tiếp người mắc bệnh Tâm thần đang điều trị tại đây.

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo

 Góc nhìn bên ngoài song cửa (Ảnh: Khả Anh)

Đến với các người bệnh tâm thần, CLB Hà Nội 14 Chữ đã dành tặng những chiếc khay ăn mới, gạo, lương thực, nhu yếu phẩm và cùng nhau tổ chức hoạt động chăm sóc tổng thể dành cho bệnh nhân: Nấu cơm, cắt tóc, tắm gội, cắt móng tay, vệ sinh khuôn viên khoa, phòng bệnh tại trung tâm.

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 2).

 Phần lớn các bệnh nhân ở đây bị bệnh tâm thần mãn tính (Ảnh: Khả Anh)

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 3).

 Những con người thân thiện (Ảnh: Khả Anh)


Hiện có hơn 300 bệnh nhân đang được chăm sóc và điều trị nội trú tại Trung tâm Điều dưỡng người Tâm thần Vĩnh Bảo được chia thành 3 khu điều trị đặc biệt.

Phần lớn các bệnh nhân bị bệnh tâm thần mãn tính, đã được chữa trị nhiều lần ở những bệnh viện chuyên khoa nhưng không khỏi. Khi vào trung tâm, họ được chăm sóc, điều trị hướng tới sự ổn định về tâm thần, giúp người bệnh có thể tự ý thức và chăm sóc được bản thân ở những việc đơn giản”.

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 4).
Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 5).

 Đại Đức Thích Lệ Minh - UV Ban Hoằng Pháp TƯ GHPG VN (Ảnh: Khả Anh)


Chia sẻ với những việc làm thiện lành của các thành viên trong đoàn từ thiện, Đại Đức Thích Lệ Minh (UV Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Gia đình Tâm linh 14 Chữ) cho biết: “Chúng ta thấy rằng các bạn đi tham dự ở đây đều là những người trẻ, không ai là đại gia cả. Họ dành một khoản tiền nhỏ và họ góp một phần công sức của mình để trực tiếp tham dự trong chương trình này. 

Thầy nhận được từ mọi người những ánh mắt yêu thương, những bàn tay từ ái và những trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác. Đó là sự thành công mà CLB đã cảm thấy một bài học giáo dục rất là sâu sắc cho người trẻ. Sống vì mọi người..”.

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 6).

 Đôi bàn tay từ ái. (Ảnh: Khả Anh)

 

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 7).

 Những trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác (Ảnh: Khả Anh)


Cuối tuần là thời gian dành cho sự nghỉ dưỡng sau một tuần làm việc căng thẳng. Thế nhưng có những người đã “bán” đi khoảng thời gian quý báu ấy của mình để đổi lấy nụ cười của những bệnh nhân ở Trung tâm Điều dưỡng người Tâm thần Vĩnh Bảo.

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 8).

 Hơn 200 bệnh nhân được cắt tóc và vệ sinh cá nhân (Ảnh: Khả Anh)

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 9).

 Hơn 3 giờ đồng hồ dọn dẹp, lau rửa trung tâm (Ảnh: Khả Anh)


Hạnh Nghiêm, một thành viên của CLB Hà Nội 14 Chữ khi tham dự chương trình không khỏi xúc động: “Ở những bệnh viện bình thường, tôi nhìn thấy sự hiện đại, sạch sẽ, tiện nghi và tấp nập người nhà bệnh nhân thăm hỏi.

Còn ở đây chỉ nghe thấy những tiếng gọi, tiếng hát nghêu ngao, tiếng cười sảng khoái. Già có, trẻ có, nam có, nữ có, mức độ nặng nhẹ khác nhau nhưng họ đều về chung một nơi, sống chung một điểm, ăn chung giờ, ngủ chung giấc và cất lên cùng một nỗi lòng.

Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả những người có mặt trong đoàn thiện nguyện ngày hôm nay đều thấy được rằng họ xứng đáng nhận được một cuộc sống vật chất đầy đủ và cần có được sự quan tâm của tất cả chúng ta. Nếu còn cơ hội, chắc chắn tôi sẽ lại quay lại nơi đây vào một ngày gần nhất!”.

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 10).

 Khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng dành cho người bệnh (Ảnh: Khả Anh)

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 11).

 Một bệnh nhân bị run không ăn được cơm (Ảnh: Khả Anh)

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 12).

Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình (Ảnh: Khả Anh)

“Thiết nghĩ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều chỉ nhìn thấy việc cơm no áo ấm của đời sống đầy đủ. Nhưng ít ai biết, bên cạnh đó còn những góc tối, những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh.

Một trong những hoạt động mà chúng tôi chọn lựa là đồng cảm với người bệnh Tâm thần vì thấy rằng họ ở đây cũng rất cần được chăm sóc, san sẻ yêu thương. Khi chúng ta chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, chắc hẳn chúng ta sẽ luôn nghĩ rằng người bị bệnh tâm thần là những người khó có thể kiếm soát được hành vi của mình.

Tình thương - Lặng nhìn cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần Vĩnh Bảo (Hình 13).

 Đoàn từ thiện CLB Hà Nội 14 Chữ chụp ảnh lưu niệm cùng BGĐ trung tâm (Ảnh: Khả Anh)

Nhưng khi gần gũi với họ, dành thời gian để chia sẻ cùng họ trong cuộc sống thì chúng ta mới nhìn thấy được phần “con người” của họ, sự tỉnh tạo của họ và trong cách họ đối xử với người bình thường”, Khả Anh (Chủ nhiệm CLB Hà Nội 14 Chữ) chia sẻ.

Nói chung trong cuộc sống, nếu ai cũng biết cho đi, ai cũng biết lắng mình lại để giúp đỡ những người bên cạnh là những người khó khăn hơn thì cuộc sống này sẽ trở nên tuơi đẹp biết bao. Điều ấy cũng đem lại cho chúng ta một sự an lành nhất định.

Tâm An

Cụ bà 87 tuổi nuôi hai con tâm thần vẫn không được xét hộ nghèo

Thứ 6, 21/10/2016 | 22:12
Không thuộc diện hộ nghèo, không bảo hiểm y tế, không trợ cấp người già… đó là tình cảnh vô lý của cụ bà 87 tuổi nuôi hai con bị bệnh tâm thần tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Dân chơi thăng hoa cùng 'bùa lưỡi', 'bay' vào viện tâm thần

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:55
Sử dụng “bùa lưỡi” như một chất dẫn đường đến những cuộc “bay” thâu đêm, suốt sáng, những tay chơi rơi vào thứ ảo giác khủng khiếp, yhậm chí, "bay" vào viện tâm thần.

Thiếu nữ 18 nhập viện tâm thần vì cãi nhau trên Facebook

Thứ 6, 19/08/2016 | 06:31
Sau khi cãi nhau với bạn trên Facebook, cô gái 18 tuổi bị ám ảnh, trong đầu luôn nghe thấy tiếng người chửi. Cô trở nên lầm lỳ, sợ hãi và phải nhập viện tâm thần.

Hoảng hốt đưa con đến BV tâm thần sau thời gian chạy 'show' học thêm

Thứ 3, 07/06/2016 | 14:12
Thấy con có biểu hiện mất ngủ, đau đầu, hay cáu gắt, hỏi thì lúc nhớ lúc quên, thậm chí có lúc có biểu hiện khóc cười không rõ ràng, gia đình bà T. mới đưa con đến BV tâm thần.

Cụ bà 87 tuổi nuôi hai con tâm thần vẫn không được xét hộ nghèo

Thứ 6, 21/10/2016 | 22:12
Không thuộc diện hộ nghèo, không bảo hiểm y tế, không trợ cấp người già… đó là tình cảnh vô lý của cụ bà 87 tuổi nuôi hai con bị bệnh tâm thần tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Dân chơi thăng hoa cùng 'bùa lưỡi', 'bay' vào viện tâm thần

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:55
Sử dụng “bùa lưỡi” như một chất dẫn đường đến những cuộc “bay” thâu đêm, suốt sáng, những tay chơi rơi vào thứ ảo giác khủng khiếp, yhậm chí, "bay" vào viện tâm thần.

Thiếu nữ 18 nhập viện tâm thần vì cãi nhau trên Facebook

Thứ 6, 19/08/2016 | 06:31
Sau khi cãi nhau với bạn trên Facebook, cô gái 18 tuổi bị ám ảnh, trong đầu luôn nghe thấy tiếng người chửi. Cô trở nên lầm lỳ, sợ hãi và phải nhập viện tâm thần.

Hoảng hốt đưa con đến BV tâm thần sau thời gian chạy 'show' học thêm

Thứ 3, 07/06/2016 | 14:12
Thấy con có biểu hiện mất ngủ, đau đầu, hay cáu gắt, hỏi thì lúc nhớ lúc quên, thậm chí có lúc có biểu hiện khóc cười không rõ ràng, gia đình bà T. mới đưa con đến BV tâm thần.