Lãng phí... tính mạng

Lãng phí... tính mạng

Thứ 5, 13/04/2017 | 14:40
0
Trong khi số người tử vong vì căn bệnh ung thư đang tăng nhanh chóng mặt thì một lượng lớn tiền và thuốc viện trợ cho 3 bệnh viện tại TP.HCM lại bị lãng phí hàng tỷ đồng.

Đen: Ở đời đúng là có nhiều trường hợp “Người ăn không hết, kẻ lần không ra” ông ạ!

Đá: Ông đang nhắc đến việc gì? Ai ăn thừa? Ai bị bỏ đói?

Đá: Tôi đang nói đến kết luận mới đây của Thanh tra TP.HCM về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 3 bệnh viện: Truyền máu huyết học, Ung bướu và Phạm Ngọc Thạch.

Đen: À, tôi có biết. Ba bệnh viện này nhận viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tổ chức phi chính phủ trong 2 năm 2014, 2015 với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng nhưng lại gây lãng phí số tiền và thuốc không nhỏ.

Cafe8 - Lãng phí... tính mạng

 Những viên thuốc vô tri nhưng lại cứu được tính mạng hàng trăm người mỗi ngày, thế mà... (Ảnh minh họa).

Đá: Cụ thể là bệnh viện Truyền máu huyết học nhận viện trợ, tài trợ bằng thuốc, hiện vật và tiền lên tới 819 tỷ đồng. Trong đó, 828.272 viên thuốc Glivec 100mg và thuốc Tasigna 200mg đã chiếm 809 tỷ đồng rồi. Thế mà phải hủy bỏ 19.997 trong tổng số 34.608 viên Tasigna có giá trị 14 tỷ đồng.

Đen: Vì đến thời điểm nhập kho thì số thuốc ấy chỉ còn hạn sử dụng 10 tháng, trong khi hạn dùng loại thuốc này là 24 tháng. Tất cả do sự chậm trễ trong thủ tục nhận viện trợ.

Đá: Bệnh viện Ung bướu cũng “không kém phần long trọng” khi nhận viện trợ hơn 337 tỷ đồng, nhận tài trợ hơn 30 tỷ đồng nhưng sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua sắm thiết bị mà chưa được sở Tài chính xác nhận và không đúng quy định.

Đen: Họ cũng chưa tích cực xử lý hơn 200 viên thuốc Nexavar (trị giá 287 triệu đồng) hết hạn sử dụng, phải hủy bỏ, gây lãng phí.

Đá: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch lại khác. Họ nhận viện trợ 25,5 tỷ đồng tiền thuốc, hóa chất, vật tư từ nước ngoài để thực hiện 24 đề tài nghiên cứu và nhận viện trợ thuốc, hóa chất từ Chương trình Chống lao Quốc gia và Ủy ban Phòng chống AIDS trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên 4 đề tài thực hiện lại cao hơn số tiền UBND thành phố phê duyệt là 1,14 tỷ đồng nhưng không báo cáo. 19 đề tài ngưng thực hiện còn tồn 3,34 tỷ đồng chưa được xử lý đúng.

Đen: Trong khi ở nước ta, trung bình 315 người chết vì ung thư mỗi ngày. Con số này cao gấp 10 lần so với tai nạn giao thông.

Đá: Theo số liệu của bệnh viện Ung bướu năm 2016, riêng tại TP.HCM, cứ 100.000 nam giới thì có 172 người mắc ung thư, nữ giới là 138,7/100.000 người.

Đen: Giá mà những người mắc bệnh có được số thuốc lãng phí đó để chữa trị phần nào. Tiếc của thật!

Đá: Thế mới nói. Thuốc thì phải vứt đi trong khi bệnh thì chẳng được chữa. Còn gì xót hơn. Người cần thuốc nhưng thuốc lại chẳng đến được tay người.

Đen: Thật là lãng phí... tính mạng!

Đ.Đ