Khoảng đầu giờ chiều nay 25/6, một nhóm học sinh nữ mất tích khi đi tắm tại khu vực sông Kỳ Cùng, gần cầu Khánh Khê (xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, Lạng Sơn).
Theo báo Thanh Niên, nhóm này có 6 học sinh nữ, đang học cấp 2, đã xuống tắm ở khúc sông nước sâu và chảy xiết, nên đuối nước.
Nghe tiếng kêu cứu của nhóm học sinh này, một số người dân gần đó đã kịp thời cứu được 2 em lên bờ an toàn, 4 bạn còn lại mất tích dưới dòng nước xiết.
Người dân cùng lực lượng cứu hộ đưa thi thể nữ sinh lên bờ sông Kỳ Cùng chiều 25/6. (Ảnh: Zing)
Trao đổi với Zing.vn, một công an xã Khánh Khê (Văn Quan, Lạng Sơn) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được ba thi thể nữ sinh lên bờ sông Kỳ Cùng, đoạn chảy qua địa phận thôn Tán Lài. Lực lượng cứu hộ và người thân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.
Theo người dân có mặt ở hiện trường cho biết, nhóm nữ sinh này ở Đồng Đăng rủ nhau vào khu vực cầu Khánh Khê tắm thì xảy ra sự việc.
Hiện tại cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ cùng người dân đang tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sự việc đã được trình báo lên Công an huyện Văn Quan điều tra làm rõ.
Chết đuối khi tắm ao hồ, sông suối một tai nạn thường xảy ra ở nước ta trong những ngày hè. Cách sự việc trên 2 ngày, vào chiều 23/6, tại Đồng Nai, 3 cháu Bùi Đình Long (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Hoàng Diệu), Bùi Đình Vũ (10 tuổi, học lớp 4 trường TH Hoàng Hoa Thám) và Nguyễn Đức Thiện (ngụ phường Tân Biên) cùng nhau đi chơi.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, gia đình không thấy các cháu về vì vậy chị Phạm Thị Hoan là mẹ của cháu Long và cháu Vũ đi tìm.
Khi chị Hoan đến bờ một vũng nước, rộng khoảng 15m2, sâu chừng 2 mét mà người dân sử dụng tưới rau thì phát hiện áo của các cháu để trên vũng nước này. Nghi có chu