Liveshow "Ở đây, kia và khắp mọi nơi" của Lê Cát Trọng Lý đã diễn ra vào ngày 19, 20/8 vừa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Lê Cát Trọng Lý cho biết vào ngày 28, 29/9 sắp tới tại Nhà hát lớn TP.HCM cũng là "phiên bản" thứ hai của đêm nhạc này.
Lê Cát Trọng Lý và đêm nhạc "Ở đây, kia và khắp mọi nơi"
Lê Cát Trọng Lý chia sẻ, cô lấy tên gọi "Ở đây, kia và khắp mọi nơi" từ cảm hứng với ca khúc "Here, there and everywhere" của nhóm Beatles. Những ca khúc trong chương trình với Lý sẽ có cả những ca khúc cũ và mới. Đặc biệt, cô muốn giới thiệu đến công chúng mảng âm nhạc thiếu nhi mà cô vừa có dịp thực hiện trong "Khù Khờ Tour".
Nhưng với đêm nhạc "Ở đây, kia và khắp mọi nơi", những ca khúc thiếu nhi mà Lý sáng tác sẽ được biểu diễn ở hình thức của dàn nhạc giao hưởng khi được chuyển soạn và phối khí cho đàn dây, kèn gỗ, piano và bộ gõ.
Phút giây Lê Cát Trọng Lý "phiêu" trên sân khấu
Lê Cát Trọng Lý chia sẻ, gần 4 năm nay cô chọn Hà Nội để sinh sống , trải nghiệm và tìm cảm xúc cho âm nhạc của mình. Nữ nghệ sĩ này tự nhận mình là người thích di chuyển. Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, khởi đầu sự nghiệp âm nhạc tại TP Hồ Chí Minh, hiện đang tiếp tục và tham gia nhiều dự án ở Hà Nội và không giấu dự định sẽ đi du học. Trong khi các nghệ sĩ âm nhạc thường hướng vào Nam để phát triển sự nghiệp thì Lê Cát Trọng Lý lại trở ra Bắc. Nữ nghệ sĩ cho biết, đó là vì cô muốn gặp gỡ và làm việc với những nghệ sĩ của âm nhạc giao hưởng, thính phòng, mà Hà Nội lại là nơi có nhiều tài năng hội tụ. Hơn nữa, như Lê Cát Trọng Lý tâm sự, cô thích Hà Nội bởi sự trầm mặc, cổ kính, thích những mùi hương trên phố của hoa, cây lá hay các món ăn, và thích m